THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 07:00

Liverpool bị tân binh Ngoại hạng Anh cầm hòa trong trận cầu "điên rồ"

Báo Tiền phong đưa tin, trong 5 vòng đấu đầu tiên, Brentford là đội có hệ số phòng ngự tốt thứ hai tại Ngoại hạng Anh, chỉ kém Man City. Số bàn thua kỳ vọng mà đội bóng mới thăng hạng này là cực thấp, cho dù họ đã thủng lưới nhiều hơn cả Liverpool và Chelsea.

Biết rõ điều đó, Liverpool tung ra đội hình mạnh nhất khi hành quân đến sân của Brentford. Đội khách cũng chủ động dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc nhằm đánh phủ đầu đối thủ.

Ngay ở phút thứ 7, Liverpool đã có cơ hội vàng để mở tỷ số. Từ nỗ lực cướp bóng của Jones ở giữa sân, Jota chọc khe cho Salah thoát xuống đối mặt với thủ môn Brentford. Cho dù Salah đã đánh bại Raya, nhưng hậu vệ chủ nhà vẫn kịp băng về phá bóng ngay trước vạch vôi. Ngay sau đó, Brentford trả lời bằng pha dứt điểm tương tự của Mbuemo, người đã thắng Allison nhưng vẫn bị Matip phá bóng ngay trước khung thành.

Trái ngược với dự đoán của nhiều người, Brentford chủ động chơi đôi công với Liverpool và họ đã tạo ra bất ngờ. Phút 27, từ pha phối hợp đá phạt đẹp mắt của đồng đội, Pinnock dễ dàng ghi bàn ở cự ly gần, mở tỷ số cho Brentford.

Tuy nhiên, niềm vui của Brentford không kéo dài được lâu. Chỉ 3 phút sau, Henderson có pha tạt bóng như đặt cho Diogo Jota đánh đầu tung lưới Raya, cân bằng tỷ số cho Liverpool. Phút 39, Jota tiếp tục có cơ hội vàng để ghi bàn, nhưng anh lại không thắng được Raya ở cự ly gần.

Liverpool bị tân binh Ngoại hạng Anh cầm hòa trong trận cầu ‘điên rồ’ - Ảnh 1.

Salah có bàn thứ 5 tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Bước sang hiệp hai, đôi bên tiếp tục chơi đôi công hấp dẫn. Phút 54, Fabinho bấm bóng đẹp mắt cho Salah thoát xuống hạ gọn Raya. Trong pha bóng này, trọng tài biên đã phất cờ việt vị với Salah, nhưng VAR cho thấy tiền đạo người Ai Cập không việt vị. 2-1 cho Liverpool!

Cuộc rượt đuổi tỷ số giữa hai đội lại tiếp diễn. Phút 63, tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa Liverpool, Janelt đánh đầu vừa đủ đưa bóng qua vạch vôi để gỡ hòa 2-2 cho Brentford. Trong tình huống này, hậu vệ Liverpool đã cố gắng phá bóng ra, nhưng công nghệ goal-line cho thấy bóng đã đi qua vạch vôi.

Dù vậy, Liverpool cũng chỉ mất 4 phút để tái lập thế dẫn bàn. Phút 67, Jones sút xa cực mạnh, bóng đập người hậu vệ Brentford và bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của Raya. 3-2 cho Liverpool.

Còn báo Vov cho hay, trong hoàn cảnh Brentford bị dẫn bàn, HLV Thomas Frank đã quyết định tung tiền đạo dự bị - Wissa vào sân. Chính cầu thủ người CH Congo đã tỏa sáng ở phút 82 với cú dứt điểm cận thành đánh bại Alisson, quân bình tỷ số 3-3.

Những phút cuối cùng, Liverpool dồn toàn lực lên tấn công để tìm kiếm chiến thắng nhưng hàng thủ Brentford đã chơi chắc chắn để khiến trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Kết quả này đủ để The Kop giữ ngôi đầu bảng với 14 điểm sau 6 trận nhưng họ đã bỏ lỡ cơ hội tạo ra khoảng cách 3 điểm với các đội xếp sau.

HOÀNG MINH (tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh