THỨ SÁU, NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2024 12:59

Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ tạo dựng môi trường xanh, sạch, đẹp cho trẻ sống ngày một tốt hơn

Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ có 14 ngôi nhà gia đình mang tên 14 loài hoa thân thương. Mỗi gia đình bình quân có 8-10 trẻ và một bà mẹ SOS nuôi dưỡng.

Trẻ em đang vui chơi trong môi trường xanh, sạch, đẹp của Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ

Trẻ em đang vui chơi trong môi trường xanh, sạch, đẹp của Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ

Mái ấm yêu thương gắn kết những mảnh đời bất hạnh

Đầu tháng 7 năm nay, Làng vừa đón thêm 15 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các bản làng về nuôi dưỡng. Đây đều là những trẻ từ 3-8 tuổi, mồ côi bố, mẹ, người thân ông bà già yếu không có khả năng nuôi dưỡng. Trong tổng số 211 trẻ, có 120 trẻ đang sống tại 14 nhà gia đình, 50 trẻ đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng và học nghề, 14 trẻ chuyển sang giai đoạn Bán tự lập, có 27 trẻ nam lớn đang sống ở khu Lưu xá Thanh niên. Sống tại Lưu xá Thanh niên, các con được các bác, các cô chú dạy về kỹ năng sống tự lập, được học về những kỹ năng mềm cần thiết cho cuộc sống sau này và điều quan trọng hơn là các con được định hướng nghề nghiệp tương lai phù hợp với khả năng của từng con. Làng là nơi gắn kết những mảnh đời bất hạnh giữa những trẻ em mồ côi cùng người mẹ đơn thân hy sinh cả cuộc đời chăm sóc cho những đứa trẻ.

Các em được thưởng thức văn nghệ, tham gia nhiều câu lạc bộ trong Làng

Các em được thưởng thức văn nghệ, tham gia nhiều câu lạc bộ trong Làng

Giám đốc Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ Nguyễn Xuân Phong cho biết, đầu năm 2023 đến nay, chúng tôi đã và đang tích cực phối kết hợp với các ban ngành, cơ quan đoàn thể ngoài xã hội tổ chức cho các trẻ được học tập, tham gia nhiều sân chơi bổ ích. Làng tổ chức những câu lạc bộ vừa và nhỏ như: Câu lạc bộ cờ vua, cờ tướng, câu lạc bộ thể thao bóng chuyền, bóng đá cộng đồng cho cả trẻ nam và nữ, câu lạc bộ thêu khăn Piêu cho các trẻ gái lớn. Ngoài ra còn những khóa tập bơi lội cho trẻ tham gia tích cực với mục đích phòng tránh đuối nước, rèn luyện sức khoẻ chống lại bệnh tật. Các trẻ đều hứng thú và tham gia mọi hoạt động. Từ đó, các trẻ được rèn luyện sức khỏe, sự khéo léo và đặc biệt các con được phát triển tốt cả về thể chất và tinh thần. Các trẻ được tổ chức và tham gia đón Tết Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán ý nghĩa tại Làng.

Toàn thể cán bộ nhân viên kết hợp với các mẹ tích cực đôn đốc, kèm cặp các trẻ học tập chăm chỉ, mặt khác thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhà trường làm tốt công tác phối hợp giáo dục trẻ tốt hơn.

Tổ chức Hội thảo, tập huấn cho trẻ về quyền trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại, đuối nước, tai nạn thương tích, tổ chức các buổi nói chuyện về tâm sinh lý lứa tuổi, các câu lạc bộ truyền thông cho trẻ với nội dung về giữ gìn vệ sinh đẩy lùi dịch bệnh, tổ chức các lớp lồng ghép bình đẳng giới vào các lớp kỹ năng sống, tổ chức bóng đá cộng đồng, kỹ năng bơi lội, tổ chức chuyên đề giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản cho trẻ trai và trẻ gái độ tuổi từ 13 – 18 tuổi. Đối với các con lớn còn được tham gia vào chương trình tư vấn học tập, định hướng nghề tương lai.

Cảnh quan tươi đẹp ở Làng càng khiến các em gắn bó, yêu nơi đây

Cảnh quan tươi đẹp ở Làng càng khiến các em gắn bó, yêu nơi đây

Làng luôn quan tâm và xây dựng cảnh quan môi trường, vệ sinh sạch sẽ. Các cán bộ, nhân viên, bà mẹ, bà dì luôn giữ gìn vệ sinh, trồng cây, trồng rau và cỏ. Do vậy cảnh quan của Làng luôn xanh, sạch, đẹp. Qua đó góp phần xây dựng môi trường sống cho trẻ ngày một tốt hơn.

Về y tế: Tất cả các trẻ đón về Làng đều được kiểm tra sức khỏe toàn diện, 100% trẻ của Làng đều được mua bảo hiểm y tế, làm các xét nghiệm HIV và viêm gan B, tiêm phòng các loại vaccine theo quy định của Bộ Y tế. Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các con.

Năm học 2022-2023, trong tổng số 197 trẻ, có 14 trẻ bước sang giai đoạn bán tự lập, 50 trẻ học Đại học, cao đẳng và học nghề, 46 trẻ học Trung học phổ thông, 29 trẻ học Trung học cơ sở, 41 trẻ học Tiểu học và 16 trẻ học Mầm non. Trong tổng số 116 trẻ đi học phổ thông, số trẻ đạt học lực khá giỏi đạt trên 60%. Ngoài ra, có nhiều con tham gia và đạt các giải cao trong các kỳ thi văn hoá, năng khiếu do Ngành giáo dục huyện, tỉnh tổ chức. Có 04 trẻ thi học sinh giỏi các môn văn hoá cấp tỉnh và đạt nhiều giải cao. Nhiều con học giỏi đạt học bổng Odon Valet, và các học bổng do Quỹ khuyến học tỉnh, cũng như các ban ngành, cơ quan đoàn thể trao tặng. Nhiều con thi đỗ và đang học tại các trường đại học danh tiếng như: Đại học Ngoại Thương, Đại học Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Học viện An Ninh, Học viện kỹ thuật quân sự, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng,.…

Cô điều dưỡng tương lai muốn chăm sóc vơi bớt nỗi đau cho người bệnh

Từ khi mới bước vào cấp hai, các em nhỏ trong Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ đã được định hướng nghề nghiệp cho mình. Các cô bác sẽ mời các chuyên gia, giảng viên tới để giải thích, định hướng nghề phù hợp cho từng em. Việc này giúp các em xác định được đúng mục tiêu học tập, mơ ước và những công việc nghề nghiệp phù hợp với bản thân mình. Với Thuận, một người chị lớn trong ngôi nhà Hoa Hồng, đó là những buổi tập huấn rất cần thiết và thực sự bổ ích.

Từ khi còn bé, Thuận mong muốn sẽ trở thành một cô giáo trẻ đưa con chữ đến vùng cao. Lớn hơn một chút, em lại mong muốn trở thành một kế toán giỏi như người chị của mình. Sau này, em lại muốn trở thành một dược sĩ, nghiên cứu những loại thuốc chưa ai tìm ra được, đẩy lùi vấn đề nhức nhối là thuốc giả. Thế nhưng, sau nhiều buổi tập huấn cùng các chuyên gia, giảng viên, nhờ sự hướng dẫn tận tình và tỉ mỉ về các nghề nghiệp và cách tự định hướng bản thân mình, Thuận đam mê và yêu thích công việc điều dưỡng. Em đặt mục tiêu cho mình là đỗ vào ngành điều dưỡng tiên tiến của trường Đại học Y Hà Nội. Em mong muốn mình có thể chăm sóc, chia sẻ với những nỗi đau của người bệnh.

Mọi người đều nói điều dưỡng rất vất vả, con gái đi điều dưỡng càng khó khăn, vất vả hơn nhiều. Em dẫu có buồn vì điều đó nhưng vẫn quyết tâm theo ngành này. Người ủng hộ và chăm chút cho em chính là mẹ Mai. Thuận bảo mẹ: “Mẹ ơi, con học điều dưỡng nhé? Con chỉ thích nghề điều dưỡng thôi.” Mẹ Mai lúc đấy đã dịu dàng trả lời: “Con thích ngành nào thì theo ngành đấy, đừng nghe mọi người nói ngả nói nghiêng, con phải yêu nghề của mình thì mới có thể cống hiến hết mình được.” Những lúc như vậy, Thuận cảm thấy rất ấm áp và vững lòng, có thêm niềm tin để đi theo con đường mình đã lựa chọn.

Em Cà Thị Thuận đang học bài chăm chỉ trên giảng đường Đại học Y Hà Nội

Em Cà Thị Thuận đang học bài chăm chỉ trên giảng đường Đại học Y Hà Nội

Nhờ có sự chăm sóc động viên, khuyến khích của mẹ, cùng các bác, các cô chú trong Làng, Thuận đã đỗ vào trường Đại học Y Hà Nội, ngôi trường đại học mình mơ ước. Thuận cảm ơn mẹ vì đã luôn cùng em vượt qua những lo lắng, giúp em giữ vững được mơ ước của mình. Thuận rất thích những buổi tập huấn vì đã khiến em nhận ra được con đường đúng đắn cho bản thân. Các em của Thuận như Phông, Phương, Lan, Mơ cũng đang quyết tâm học tập chăm chỉ để dần dần khám phá được nghề nghiệp phù hợp với bản thân mình trong tương lai không xa.

Sau mỗi mùa hè vui nhộn và bổ ích, các con trẻ của Làng tiếp tục chuẩn bị đón chờ một năm học đầy hứng khởi, để các con dệt nên ước mơ tươi sáng của chính mình.

Việt Cường

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh