THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 09:36

“Không thể lìa xa”: Chuyện tình yêu của những người trẻ

“Không thể lìa xa” là bộ phim kể câu chuyện về Rohan Mishra - chàng trai 27 tuổi trân trọng gia đình và yêu thương Muskaan Duggal cuồng nhiệt, anh luôn tin tưởng vào triết lý những điều tốt đẹp đến từ những việc thường ngày. Bản tính tự nhiên khiến anh có một chút vô tổ chức, lộn xộn, lười biếng và chậm trễ mọi lúc, điều này làm cho Muskaan không hài lòng. Tuy nhiên, anh yêu nồng nàn và chăm sóc Muskaan rất chu đáo. Mặc dù, anh không phải là người giàu nhất nhưng anh luôn cố gắng hạnh phúc với những gì mình đang có. Còn Muskaan Duggal được sinh ra trong một gia đình giàu có, là một cô gái thông minh, có tài ăn nói và là một nhà thiết kế nội thất thành công. Cô mang một vẻ đẹp nữ tính tự nhiên, trái tim ấm áp. Muskaan yêu Rohan, một anh chàng thuộc gia đình trung lưu và cô sẵn sàng hy sinh sự nghiệp để tiến tới hôn nhân với anh. Bất chấp sự ngăn cản của mẹ cô, cô sẵn sàng làm tất cả để có được hạnh phúc trong hôn nhân.

Cảnh trong phim “Không thể lìa xa”.

Khi Rohan và Muskaan lấy nhau được 5 năm, cả hai đều yêu thương nhau nhưng lại thường xuyên xảy ra cãi cọ. Mẹ của Muskaan, bà Tara không ủng hộ cô lấy Rohan bởi họ thường xuyên xung đột, trong khi đó ở chiều ngược lại gia đình Rohan lại rất yêu quý Muskaan. Bà Tara xuất thân từ tầng lớp trung lưu của xã hội và là một phụ nữ ích kỷ, luôn cho rằng tiền có thể mua được tất cả mọi thứ. Bà yêu thích việc thể hiện bản thân và luôn tìm kiếm sự hoàn hảo, làm mọi việc để bảo vệ lòng tự trọng của mình. Điểm yếu duy nhất của Tara là cô con gái Muskaan. Giống như mọi người mẹ, mục tiêu cuối cùng của cô là đem lại sự hạnh phúc cho con gái mình. Vào một ngày, cả Rohan và Muskaan cùng bị tai nạn xe hơi, họ đã mất đi trí nhớ, quên hết quá khứ và không còn nhớ gì về nhau. bác sĩ Anirrudh- một người bạn tốt và là bác sĩ của Muskaan đã yêu cầu hai người sống tách riêng trong quá trình điều trị. Kể từ đây hai người đã bắt đầu lại cuộc sống mới với gia đình của mình.

Sau một năm, cuộc sống đã mang đến cho Rohan và Muskaan một cơ hội khác. Cô bạn thân của Rohan là Anushka thầm yêu trộm nhớ anh nhưng cuối cùng Rohan vẫn yêu Muskaan đang mất đi trí nhớ. Hoàn cảnh xô đẩy đã khiến Muskaan lấy Anirrudh vì mẹ của cô muốn vậy. Tuy nhiên, như thể số phận đã định đoạt, sau khi lấy lại trí nhớ, Rohan đã rất sốc khi người vợ yêu quí của mình đã đi lấy chồng, anh tìm mọi cách để giành lại Muskaan. Trong khi đó, Anushka cũng làm mọi cách để chia rẽ Rohan và Muskaan, kể cả phải giết Muskaan. Một bữa tiệc sắp diễn ra tại nhà Duggal và Anushka đã tìm cơ hội lẻn vào phòng của bà Tara để lấy súng. Cô cố nhắm bắn Muskaan Tara. Vì sợ sẽ bị bắt nên Anushka đã đến bệnh viện để giết bà Tara. Trong đám tang của bà Tara, Anirudh đã vén bức màn sự thật rằng Muskaan chính là vợ của Rohan và hai người đã quay trở lại với nhau. Cuộc sống của hai người tưởng như đã lặng sóng cho đến khi vợ của Badri - anh họ của Rohan xuất hiện. Cô đang lên kế hoạch tạo ra những “sóng gió” mới trong ngôi nhà này…

“Không thể lìa xa” có nội dung phim tâm lý xã hội nhẹ nhàng nhưng không vì thế mà bộ phim tẻ nhạt, đơn điệu bởi câu chuyện tình yêu luôn được đặt trong sự tác động qua lại với các mối quan hệ từ gia đình và bên ngoài. Với nhiều tình tiết cao trào, diễn biến nhanh, bất ngờ, có lúc tưởng chừng như sắp chạm tới hạnh phúc thì sóng gió lại nổi lên, tạo nên nhiều tình huống kịch tính cho bộ phim. 

HIỀN NGUYỄN/Lao động và Xã hội

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh