THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 08:50

Juventus vị Porto "đá văng" khỏi vòng 1/8 Champions League

Thất bại 1-2 trên sân Dragao khiến Juventus trước FC Porto ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League buộn Juventus phải thắng FC Porto ít nhất với cách biệt 2 bàn, hoặc 1 bàn nhưng không để thủng lưới. Đây không phải là nhiệm vụ khó khăn đối với "Bà đầm già" khi được thi đấu trận lượt về trên sân nhà rạng sáng 10/3 (giờ VN).

Ngay từ đầu hiệp 1 thầy trò HLV Andrea Pirlo tràn lên tấn công, nhưng FC Porto cũng đã có những phương án phòng ngự chặt chẽ khiến phần lớn bóng chỉ lăn qua khu vực giữa sân. Tuy nhiên, với các hảo thủ: Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, Aaron Ramsey, đội chủ sân Allianz Stadium vẫn cầm chịch trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng tới 72%. 

Bất ngờ xảy ra ở phút 19, khi trung vệ Merih Demiral phạm lỗi với Taremi trong vòng cấm khiến Juventus chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Sergio Oliveira đánh bại Szczesny với cú sút quyết đoán vào góc trái, mở tỷ số cho Porto.

Juventus vị Porto "đá văng" khỏi vòng 1/8 Champions League   - Ảnh 1.

Pepe (áo xanh) kịp phá bóng an toàn trước cầu môn của Porto

Sau khi bị dẫn bàn Juventus tràn lên tấn công như vũ bão, song những quả tạt từ hai biên của Federico Chiesa hay Juan Cuadrado đều không mang lại hiệu quả. Phải đợi đến phút 49 do công của Chiesa băng lên đặt lòng đưa bóng vào góc xa, gỡ hòa cho Juventus.

Trước sức ép củaJuventus buộc Porto phải nhận bất lợi từ phút 54 khi Taremi bị truất quyền thi đấu. Và đến phút 73 Juventus có bàn thắng có bàn thắng gỡ hòa nhờ pha lập công của Chiesa. Sau đó chính Chiesa đã ở rất gần cú hattrick, nếu pha đi bóng qua cả thủ môn Agustin Marchesin và dứt điểm của cầu thủ này không bị Pepe can thiệp.

Sau khi tỷ số được cân bằng cả 2 trận lượt đi và về. Bước sang hiệp phụ bi kịch lại đến với Juventus ở phút 115 khi Oliveira sút phạt trái phá ở khoảng cách hơn 30m. Thủ môn Szczesny chạm được tay vào bóng, nhưng không thể cứu cho Juventus \ khỏi bàn thua.

Mặc dù 2 phút sau Juventus có lời đáp trả với bàn nâng tỷ số lên 3-2 do công của Adrien Rabiot nhưng trong 5 phút ít ỏi còn lại Porto đã lăn xả để bảo vệ cách biệt mong manh. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-2 cho Juventus (4-4 sau hai lượt trận), nhưng "Bà đầm già" bị loại bởi luật bàn thắng trên sân khách.




NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh