THỨ BA, NGÀY 17 THÁNG 09 NĂM 2024 02:37

"Hướng dương ngược nắng" tập 51: Hoàng sắp bỏ trốn vì những việc làm phi pháp?

Trong tập 51 (tập 21 phần 2) phim Hướng dương ngược nắng, bà Loan (Vân Dung) đánh nhầm người khiến người ta phải nhập viện. Phải bồi thường 20 triệu đồng chi phí ở bệnh viện nhưng hai mẹ con bà Loan và Trí (Đình Tú) không biết xoay đâu ra. Đúng lúc này, Hoàng (Việt Anh) tình cờ đi qua và cứu nguy cho hai mẹ con.

Nhân cơ hội tình cờ gặp mặt, Hoàng đã có cuộc nói chuyện ngắn với Trí. Biết Trí đang giận dỗi Minh nên Hoàng tìm mọi cách để Trí hiểu chuyện và thôi giận chị gái. Hoàng nói với Trí, người trưởng thành là phải biết nhìn nhận cục diện, tự chịu trách nhiệm, đôi khi phải biết chấp nhận những điều không như mong muốn, có những thứ dù rời sông lấp bể cũng không thể thay đổi đó là dòng máu.

Hoàng tự nhận anh và Kiên là người có lỗi với Trí, chứ Minh không hề có lỗi. Anh còn kể cho Trí nghe lý do vì sao Hoàng thích Minh. Đó là lần Minh nói với Hoàng điều cô sợ nhất trong cuộc đời này: "Tôi sợ em tôi khóc, tôi không có ở đấy với nó". Hoàng nhận thấy Minh rất giống anh, anh cũng có một cô em gái và anh cũng rất sợ mỗi khi em khóc, anh không có ở bên cạnh. Liệu bé Cami (Chu Diệp Anh) và lý do Hoàng trả thù Cao Dược có đều liên quan tới em gái?

Hoàng nói với Trí, đối với Minh lúc nào trong đầu cô ấy cũng chỉ có em trai và mẹ, thậm chí không có thời gian dành cho chính bản thân. Hoàng muốn nếu Trí trưởng thành thì phải biết nhìn nhận toàn diện. Nghe những lời nói của Hoàng về chị gái, Trí rưng rưng bởi hơn ai hết, anh là người hiểu rõ chị gái yêu quý mình thế nào.

Sau khi nói chuyện với Trí, Hoàng vào phòng bệnh thăm bố. Ông trách con trai về ván cờ thua với Cao Dược. Ông nhắc Hoàng nhanh chóng định giá bán Hoàng Đế, rồi đưa Cami ra nước ngoài. Một vụ án lớn đang được điều tra, trong đó có một nhân vật bị bắt thì bố Hoàng cũng không thoát được nhưng ông khẳng định Hoàng không dính dáng. Dù vậy, Hoàng e rằng nếu công an điều tra bố thì kiểu gì cũng sờ đến con. Bố Hoàng cho biết, tình huống xấu nhất là "bóc lịch".

Trở lại mở đầu tập 51 phim Hướng dương ngược nắng, vừa nhìn thấy Châu (Hồng Diễm), Kiên (Hồng Đăng) vội bước xuống xe. Kiên có nhiều điều muốn nói với Châu nhưng cô không muốn nghe và nhắc Kiên hãy tự trọng.

Tuy nhiên vừa bước đi nhìn thấy Phúc (Doãn Quốc Đam) và Minh (Lương Thu Trang), Châu liền nghĩ ra trò trêu ngươi Kiên, Minh. Cô gọi Phúc lại cảm ơn anh vì thời gian vừa rồi đã ở bên cạnh chăm sóc cô. Châu rủ Phúc làm phép thử và ngay lập tức cô chủ động hôn khiến không chỉ Phúc mà tất cả mọi người đều bất ngờ.

Sau đó, Minh và Phúc đi ra ngoài nói chuyện. Phúc chưa giải thích về hành động vừa rồi của Châu đối với mình thì Minh đã đủ thông minh để hiểu Châu cố tình làm vậy để chọc tức mọi người. Vì thế, Minh không trách Châu, cũng không ghen tuông, hiểu lầm về việc Châu hôn Phúc. Minh chỉ trách phản ứng của Phúc khi anh cứ yên lặng để Châu hôn mà không đẩy Châu ra hay có một phản ứng gì đó cho thấy sự rõ ràng của anh. Minh cũng cho rằng vì Châu hôn bất ngờ nên phản ứng của Phúc mới là chân thực nhất.

Minh nhận thấy Phúc vẫn ở đây khi cô cần như một người anh trai tốt bụng, hào hiệp, nhưng là người đàn ông của cuộc đời cô thì không. "Em không cần một người tốt với cả thế giới. Em cần một người đặt em ở vị trí ưu tiên và hiểu được cảm xúc của em" - Minh đưa ra quyết định đầy khó khăn nhưng dứt khoát - "Từ bây giờ em sẽ không thích anh nữa!".

Châu trở về ngôi nhà mới của gia đình nhưng cô không quá buồn vì cho rằng chỉ cần ở bên nhau thì là mái ấm, là gia đình. Bà Cúc (NSND Thu Hà) tự tin Cao gia có đủ thời gian để lấy lại những gì đã mất.

Ông Phan (NSƯT Đức Trung) nói gia đình vừa vượt qua cơn sóng dữ nên muốn bà Cúc gọi điện bảo Minh đến ăn cơm. Bà Cúc tự tay vào bếp để mừng cho chiến thắng lần này.

Minh đến nhà ăn cơm, thay băng vết mổ ruột thừa cho Châu. Tiện đây, Minh cho biết cô có rất nhiều chuyện muốn nói với Châu. Minh giơ tay thề trước vong linh bố và tất cả những gì quý giá của mình thì những điều hôm nay cô nói đều là sự thật. Sở dĩ Minh phải thề vì cô biết Châu không tin, thậm chí còn ghét Minh.

Minh kể cho Châu nghe việc cô rủ Phúc chặn đánh và cướp điện thoại của Vỹ (Mạnh Cường). Minh tự nhận mình là "Minh hung hãn" khi chỉ biết dùng nắm đấm để bảo vệ người thân của mình.

Minh cũng nhắc lại chuyện Châu nhìn thấy Kiên hôn Minh nhưng lại không nhìn thấy lúc Minh cho Kiên một cái tát. Dù vậy, Châu nói muốn tin nhưng không thể tin được. Vì thế, Minh lại tiếp tục giải thích.

Tiếp đến, Minh lại kể cho Châu nghe chuyện cô và Trí (Đình Tú) là hai chị em cùng mẹ khác cha. Trí và Kiên là hai anh em cùng cha khác mẹ. Khi ấy, Trí rất suy sụp khi biết mình không phải là máu mủ họ Cao. "Chị thử nghĩ xem, ở thời điểm đó, em có tâm trạng để một kẻ muốn đẩy em trai mình vào tù ôm hôn em không?" - nghe Minh nói đến đây, Châu vô cùng sốc và không thể không tin Minh.

Xem phim Hướng dương ngược nắng tập 52 lúc 21h30 thứ Hai ngày 12/4 trên VTV3.

BP (tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
2 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh