THỨ BA, NGÀY 17 THÁNG 09 NĂM 2024 03:42

Hoa nở trong gian khó

Hoa nở trong gian khó - Ảnh 1.

Tiếp đến là áp lực lớn về nhân lực, vật tư y tế, nhu yếu phẩm phục vụ các khu cách ly, nơi bị phong toả... Có vô số những khó khăn, thách thức nảy sinh trong thực tế, thế nhưng trong gian khó, hoạn nạn đã xuất hiện nhiều hành động đẹp, việc làm ý nghĩa chung sức cùng chống dịch.

Vào tình thế cấp bách song Bắc Giang đã vì cả nước và đáp lại cả nước vì Bắc Giang. Các ổ dịch bùng phát ở các khu công nghiệp lớn với hơn 160 nghìn công nhân. Nguy cơ lây lan với tốc độ nhanh là khó tránh khỏi và để bảo đảm phòng, chống dịch tỉnh đã quyết định đóng cửa 4 khu công nghiệp lớn, cách ly và giãn cách một số địa phương. Nói như Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, "tạm đóng cửa 4 khu công nghiệp là quyết định khó khăn, song tỉnh chấp nhận rủi ro để giữ an toàn cho cả nước".

Hoa nở trong gian khó - Ảnh 2.

Thử hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu Bắc Giang đóng cửa sớm các khu công nghiệp?. Lúc đó người lao động sẽ vội vã trở về quê nhà (khi chưa được xét nghiệm, sàng lọc...) thì nguy cơ bùng phát dịch ra các tỉnh, thành sẽ rất lớn. Bắc Giang chỉ tạm dừng hoạt động khu công nghiệp khi đã lấy mẫu xét nghiệm gần 140 nghìn công nhân, đưa các ca dương tính đi điều trị, các F1 đi cách ly. Những người có xét nghiệm âm tính được đưa về nơi ở, cách ly tại nhà, có chính quyền kiểm soát... 

Hoa nở trong gian khó - Ảnh 3.

Đúng như Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nói, là khi chấp nhận gánh chịu rủi ro về mình, Bắc Giang đã mong có thêm nhưng sự an toàn hơn cho cả nước. Đi cùng với quyết định trên, tỉnh Bắc Giang kêu gọi công nhân lao động tỉnh ngoài ở lại Bắc Giang, không về quê lúc này khiến dịch bệnh dễ lây lan và khiến công tác phòng, chống dịch thêm khó khăn, phức tạp. Cách ly, phong toả, cộng thêm lượng công nhân khổng lồ tạm nghỉ việc và ở lại nhà trọ cũng đồng nghĩa với việc phát sinh rất nhiều những vẫn đề xã hội, đó là lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, vật tư y tế... Khó khăn chồng chất nhưng tỉnh Bắc Giang huy động tổng lực để hỗ trợ công nhân, để "không ai bị bỏ lại phía sau" lúc này.

Hoa nở trong gian khó - Ảnh 4.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đã đồng lòng, chung tay góp sức phòng, chống dịch Covid-19 bằng những hành động thiết thực. Những ngày qua, Bắc Giang đón nhận vô vàn những tình cảm trân quý từ các đơn vị, địa phương và nhân dân trong cả nước cùng hướng đến nhằm hỗ trợ công tác chống dịch. 

Hoa nở trong gian khó - Ảnh 5.

Bên cạnh sự chi viện kịp thời từ các bộ, ngành, đơn vị quân đội... nhân dân trong tỉnh đã cùng nhau đùm bọc, tương trợ nhau vượt qua gian khó. Trên khắp các diễn đàn, trang mạng xã hội, trang cá nhân, nhóm hội đâu đâu cũng xuất hiện những tâm thư, lời kêu gọi cùng chung tay góp sức, "chia lửa" cùng chính quyền chống dịch. Những lời hiệu triệu đầy xúc động và có sức lan toả mạnh mẽ, thu hút sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Hoa nở trong gian khó - Ảnh 6.

Những bếp ăn "nuôi quân" do các chị em từng thôn, phố thành lập, những chuyến xe cứu trợ, tiếp tế dồn dập nối đuôi nhau chuyển lương thực, thực phẩm, vật tư y tế về vùng tâm dịch. Những hội yêu hoa, yêu xe, chơi cây cảnh, chơi đồ cổ, hội đồng học, hội đồng hương và mỗi dòng họ, gia đình đã lập và trích quỹ gửi về chống dịch... Rất nhiều những tấm lòng vì việc nghĩa, hội viên hội phụ nữ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh... cùng xung phong "ra trận". 

Hoa nở trong gian khó - Ảnh 7.

Còn biết bao những "Bồ Tát giữa đời thường", các "anh nuôi", "chị nuôi" mà không thể kể hết ở đây được. Họ - mỗi người một nhiệm vụ, không ai bảo ai và tự kết nối, vận động tài trợ và bỏ tiền túi ra để mua sắm lương thực thực phẩm và các đồ dùng phục vụ công tác hậu cần chuyển đến các y, bác sĩ, lực lượng chức năng nơi tuyến đầu chống dịch, chuyển đến các bệnh nhân, bệnh viện dã chiến và người dân trong khu cách ly.

Hoa nở trong gian khó - Ảnh 8.

Nói sao cho hết những ân tình sâu nặng những ngày qua. Xúc động lắm khi các cô giáo Trường THCS Việt Tiến (Việt Yên) biết bao đêm thức trắng để làm ruốc, làm muối lạc, muối vừng, sấu ngâm mắm... gửi đến tuyến đầu và người trong khu cách lý với lời nhắn "Của ít lòng nhiều".

Hoa nở trong gian khó - Ảnh 9.

 Ấn tượng vô vàn khi các chị em các phường Thọ Xương, Xương Giang (TP.Bắc Giang) mua trái cây về ép nước đóng chai, làm lạnh gửi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Lại có những người thôn quê ra vườn hái hoa qủa đóng vào thùng xốp chuyển đến khu cách ly bảo là "cây nhà lá vườn" mong sao cho dịch chóng qua. 

Hoa nở trong gian khó - Ảnh 10.

Các bạn sinh viên trường Cao đẳng Ngô Gia Tự chuẩn bị hàng trăm suất ăn phục vụ các tình nguyện viên trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương lên hỗ trợ Bắc Giang chống dịch... Còn rất nhiều các nhóm thiện nguyện khác, họ sát cánh với quê nhà bằng nhiều phần quà thiết thực như quần áo bảo hộ, khẩu trang, nước sát khuẩn, tiền mặt chuyển về quê chống dịch.

Hoa nở trong gian khó - Ảnh 11.

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, nhiều em học sinh "mổ lợn" tiết kiệm gửi đến ủng hộ phòng, chống dịch. Những cụ già lưng còng dè sẻn tiết kiệm trong cuộc sống hằng ngày nhưng sẵn sàng đưa tiền cho con cháu mang đi ủng hộ "chống Covid"… Công nhân khu nhà trọ được người dân địa phương san sẻ từng nắm gạo, mớ rau hoặc giảm giá phòng trọ để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Thậm chí có người đã thịt cả lợn, mang trứng, hái rau của nhà để chia cho công nhân. Những tấm lòng nhân ái, biết san sẻ vì cộng đồng ấy không chỉ góp phần đẩy lùi dịch bệnh mà còn lan toả những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống hôm nay.

Hoa nở trong gian khó - Ảnh 12.

Đây thực sự là cuộc chiến mà ai cũng thấy phần trách nhiệm của mình. Nếu như các y, bác sĩ, lực lượng quân đội, công an và các ngành chức năng khác đang căng mình ngày đêm chống dịch nơi tuyến đầu, thì ở phía hậu phương người dân là điểm tựa vững chắc, thầm lặng góp sức cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh. Điều đó thêm một lần nữa khẳng định về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái tốt đẹp của người Việt trong gian khó, hoạn nạn.

Hoa nở trong gian khó - Ảnh 13.

Cuộc chiến chống dịch được xác định còn dài và rất nhiều gian khó, phức tạp, Bắc Giang vẫn đang cần nhiều hơn nữa những tấm lòng cao quý ấy để cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Đông Khánh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh