THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 11:33

Hình ảnh đẹp và chưa đẹp

Cậu bé lượm ve chai xếp giày cho bạn đi dã ngoại

Nhà báo Phạm Nghĩa ở TP HCM đã ghi lại hình ảnh một cậu bé nghèo khoảng 4-5 tuổi, ngồi xếp ngay ngắn những đôi giày, đôi dép cho các bạn học sinh đi dã ngoại ở một công viên trung tâm TP.HCM, khiến nhiều người xúc động.

Ảnh Nghĩa Phạm

“Có một nhóm các bé mầm non được trường đưa đi thăm các địa điểm nổi tiếng tại Sài Gòn. Khi thấy cô giáo bỏ dép của các bạn học sinh không đúng vị trí, cậu bé lượm ve chai liền đi tới, cầm đôi dép đặt lại, rồi đứng nhìn” – anh Nghĩa kể lại.

Hình ảnh cảm động trên được chụp tại Công viên 30/4, Quận 1, TP.HCM. Cậu bé này theo mẹ lượm ve chai ngay tại Bưu điện TP. 

Anh Nghĩa nhận xét “Bé không được đến trường, nhưng ý thức thì dường như xuất phát từ những hành động bé quan sát hằng ngày. Việc làm này của bé làm tôi liên tưởng đến nhiều phụ huynh vẫn chở con ngang nhiên đi trên lề đường, với cái cớ sợ trễ giờ đi học của con. Những phụ huynh này hãy nên xem lại hành động của mình, bởi các bé sẽ học và ghi nhận những điều cha mẹ vẫn thường làm mỗi ngày” - anh Nghĩa cho biết.

Ảnh Nghĩa Phạm

Anh Nghĩa chia sẻ thêm rằng bản thân anh thấy khá có duyên với cậu bé khi gặp em hai lần trong một ngày. “Sáng cậu làm hành động mang dép cô giáo để ngay cạnh dép các bé trường mầm non đang đi dã ngoại. Tới chiều, cậu bé lại xuất hiện với cử chỉ lắc lắc tay, mà theo tôi nghĩ, là cậu muốn nhân viên trật tự đô thị đừng tịch thu đồ của những bán hàng rong” - anh  Nghĩa cho biết.

Và cũng trong ngày một thông tin khác 

Nữ Phó giám đốc Sở nghi bẻ hoa ở Đà Lạt

Sáng 5/3, cộng đồng mạng tại Đà Lạt (Lâm Đồng) sục sôi trước thông tin một nữ du khách, được cho là sau khi chụp ảnh với hoa Mai Anh Đào, đã bẻ luôn cả cành hoa rất đẹp mang lên xe mặc dù người dân địa phương đã có ý kiến can ngăn.

Nữ du khách cầm cành hoa Mai Anh Đào được cho là vừa bẻ. 

Vào khoảng 16h40 ngày 4/3, anh T. cùng bạn đang chụp ảnh hoa Mai Anh Đào tại khu vực hồ Tuyền Lâm thì cạnh đó có một nhóm du khách đi xe ô tô 7 chỗ mang biển số tỉnh Bình Thuận cũng đang chụp ảnh.

Bất chợt anh T. nghe tiếng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng từ phía nhóm du khách này nói với những bạn trẻ trong nhóm: “Tụi mày không dám bẻ để chị bẻ cho, có ai nói gì đâu”.

Nghe vậy anh T. liền nhắc: “Đừng bẻ hoa chị ơi, hoa này bẻ về héo liền, ai mà cũng bẻ hoa như chị thì làm gì còn cái đẹp để mọi người chiêm ngưỡng”.

Nhắc vậy anh T. đinh ninh sẽ không có chuyện bẻ hoa nên quay sang chụp ảnh. Nhưng một lát sau anh T hết sức ngỡ ngàng khi người phụ nữ này đã bẻ nhiều cành hoa rất lớn cầm trên tay.

Quá bức xúc, anh T và người bạn đi cùng hỏi tại sao lại bẻ hoa như vậy, thì người phụ nữ này tỏ ra như không có chuyện gì. “Em là ai mà có quyền nói chị vậy? Em là chủ ở đây à? Em cho chị xem giấy tờ...”, T. viết trên facebook.

Trước câu hỏi vô lý trên, bạn của anh T. giải thích: “Em không là gì cả.... Em là người yêu Đà Lạt, muốn bảo vệ Đà Lạt, chị không xứng đáng được cầm những bông hoa này...", T. chia sẻ.

Hai bên nói qua nói lại, người phụ nữ vẫn giữ thái độ như kiểu "mình thích thì mình bẻ thôi", trong khi các thành viên đi cùng đoàn chỉ im tiếng không nói một lời”, anh T đã viết như thế trên facebook của mình.

Người phụ nữ mang theo cành hoa được cho là vừa bẻ lên xe

Ngay sau khi anh T chia sẻ sự việc trên facebook, có hàng ngàn lượt like, chia sẻ và bình luận bày tỏ sự giận dữ trước hành động thiếu ý thức của người phụ nữ bẻ hoa, có người còn gọi hành động này là “rác thải du lịch”.

Điều bất ngờ là hình ảnh người phụ nữ được cho là bẻ hoa Mai Anh Đào được cộng đồng mạng sau đó đã xác định là bà P.T.M.H, Phó giám đốc một cơ quan cấp sở ở Bình Thuận.

Người phụ nữ nghi bẻ hoa ở Đà Lạt được cho là Phó GĐ của một sở tại Bình Thuận

Một cán bộ giấu tên ở Sở T tại Bình Thuận đã xác nhận người phụ nữ cầm hoa trong hình đúng là bà P.T.M.H, Phó giám đốc Sở nơi mình công tác. Người này cũng cho biết, bà H. đồng thời cũng đang là đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận.

Chúng tôi đã cố gắng liên lạc bằng điện thoại với bà P.T.M.H để tìm hiểu sự việc nhưng điện thoại bà H đã tắt máy, facebook cá nhân của bà cũng đã khoá.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của PV, bà H đã xác nhận có sự việc đó, nhưng bà nói rằng hoa bà cầm trên tay là cành hoa sắp gãy được một người trong đoàn bẻ đưa cho.

Khi nhóm của anh T. đến thấy bà cầm hoa đã lớn tiếng, nên bà chất vấn lại họ là ai. Bà H. cũng cho biết, để xảy ra sự việc bà thấy mình cũng có lỗi và mong mọi người thông cảm.

Cho thấy người phụ nữ kia là một người có học thức địa vị xã hội nhưng có những hành động không đẹp bằng một đứa trẻ lượm ve chai mới lên 4 lên 5. Điều đó cho thấy chúng ta cần có những hành vi đúng mực, văn minh ngoài xã hội để không xảy ra những điều phải hối tiếc không nên có

 


CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh