THỨ SÁU, NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2024 04:21

Hà Xuân Hiệp chàng trai trẻ Hà Giang và tấm lòng thiện nguyện

Khát vọng đổi thay quê hương của người con miền sơn cước

Sinh ra và lớn lên trong vùng quê nghèo của Hà Giang, chàng trai trẻ Hà Xuân Hiệp đã trải qua những năm tháng tuổi thơ đầy vất vả, túng thiếu và cơ cực. Từ những khó khăn mà anh đã trải qua, Hiệp luôn mang trong mình một khát vọng mãnh liệt, đó là thay đổi cuộc sống của những mảnh đời khó khăn trên chính quê hương mình.

Empty

Với mong muốn giúp đỡ các em nhỏ có cơ hội học tập và thay đổi cuộc sống, Hiệp quyết định trở về quê hương sau khi tốt nghiệp và trở thành một thầy giáo dạy cấp 2. Trải qua thời gian dạy học, anh không chỉ tiếp xúc với nhiều học sinh đang đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, mà còn sâu sắc hiểu về hành trình tìm đến con chữ, những nỗi lo về cơm áo, gạo tiền cùng với những khó khăn mà người dân địa phương đang phải đối diện. Từ đó, trong tâm hồn chàng trai trẻ ấy, khát khao ngày càng trở nên lớn lao hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt tri thức cho các em nhỏ, khát vọng đổi thay quê hương của chàng trai ấy còn lan tỏa ra xa hơn với mong muốn giúp đỡ những gia đình khó khăn. Sự tận tụy của Hiệp trong công việc dạy học và sự quan tâm, chia sẻ của anh đem lại hy vọng và niềm tin vào một cuộc sống tốt đẹp hơn cho quê hương miền sơn cước.

“Trao đi yêu thương, hạnh phúc sẽ trở về”

Luôn tâm niệm “Cho đi là còn mãi”, chàng trai trẻ sinh năm 1995 không ngừng nỗ lực và kêu gọi sự hỗ trợ để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Không thể kìm nén nỗi xót xa khi nhìn thấy những ngôi nhà bằng cây cỏ voi, bạt rách,  proximang cũ không đủ sức chống chọi với thiên tai và sạt lở, Hà Xuân Hiệp đã vận động và kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng. Kết quả là anh đã cùng người dân xây dựng thành công 26 căn nhà mới. Đồng thời, anh cũng đã kêu gọi ủng hộ và trao tặng các suất quà cho các hộ gia đình nghèo khi lũ lụt tàn phá miền Trung.

Không chỉ dừng lại ở đó, từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2020, Hà Xuân Hiệp đã cùng người dân và nhà hảo tâm đổ bê tông trên dốc Tùng Tỉnh Sủng Trái Đồng Văn Hà Giang với tổng chiều dài hơn 600m.

Bên cạnh đó, anh đã hỗ trợ đưa những trường hợp khó khăn xuống Hà Nội để chữa bệnh, cụ thể như: đưa em Chơ (Sính) xuống viện bỏng quốc gia để phẫu thuật mặt sau khi bị bỏng do động kinh, đưa em Phà xuống Việt Đức để khám khớp háng, và đưa bé Minh Khánh xuống Viện nhi TW để phẫu thuật hở hộp sọ.

Empty

Cùng với đó, không thể không kể đến việc mở đường ôtô lên khu biệt lập Láu Lỉnh - Mậu Duệ Yên Minh Hà Giang với chiều dài 1km của Hà Xuân Hiệp. Tất cả những dự án này đều đạt được thành công tốt đẹp và đã được chủ tịch tỉnh Hà Giang trao Bằng Khen vào năm 2021, để ghi nhận những đóng góp và sự cống hiến của Hà Xuân Hiệp trong việc xã hội hóa các hoạt động thiện nguyện cho tỉnh nhà.

Nối vòng tay yêu thương, thắp sáng lên những hi vọng

Với khát vọng lan tỏa yêu thương, Hà Xuân Hiệp đã thành lập kênh YouTube "TAM GIAC MACH" nhằm chia sẻ và kêu gọi sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân. Thông qua kênh YouTube này, Hiệp đã chia sẻ câu chuyện và kêu gọi sự giúp đỡ từ những người có tấm lòng nhân ái. Nhờ đó, nhiều nhà hảo tâm đã biết đến và ủng hộ anh.

Điều đáng mừng là ngày càng có nhiều nhà hảo tâm liên hệ với anh để giúp đỡ và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vượt qua khó khăn. Cho đến nay, Hiệp đã xây dựng thành công 26 căn nhà và 2 con đường liên thôn cho bà con vùng dân tộc khó khăn, góp phần tạo cho họ điều kiện sống tốt hơn.

Empty

Trong tương lai, nhằm đưa nông sản của bà con bản địa đến tay hàng triệu khách hàng, chàng trai trẻ quyết tâm phát triển bản thân hơn nữa để tiếp tục góp phần dựng xây quê hương ngày một giàu đẹp hơn.

Có thể nói rằng, hành trình gieo yêu thương của chàng trai trẻ Hà Xuân Hiệp tại Hà Giang không chỉ là một câu chuyện đầy cảm hứng, mà còn là một lời khẳng định về sức mạnh của tình yêu thương. Nhờ những nỗ lực không ngừng, Hiệp đã lan tỏa yêu thương và sẻ chia đến những mảnh đời kém may mắn.

PV

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh