Hà Tĩnh: Phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trạm y tế
- Sức khỏe
04:13 - 14/05/2019
Cháu bé đang được chăm sóc tại Trạm Y tế xã Kỳ Sơn
Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 12/5, bà Nguyễn Thị Tý (71 tuổi) trú tại thôn Mỹ Tân, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị ốm nên nhờ cháu chở đến Trạm y tế xã để mua thuốc. Vừa tới cổng Trạm y tế xã, bà Tý bỗng nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh nên bà chạy vào gọi y tá trực cùng ra kiểm tra thì phát hiện 1 bé trai mới sinh còn nguyên dây rốn, được bọc trong chiếc khăn tắm bỏ trước cổng Trạm y tế xã. Y tá trực lập tức đưa cháu bé vào Trạm y tế chăm sóc, theo dõi, đồng thời báo cho chính quyền địa phương.
Sau khi được đưa vào Trạm y tế thăm khám: Bé sơ sinh là con trai, nặng 3,2kg, tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường.
Ông Nguyễn Anh Ngọc- Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh ( Hà Tĩnh) cho biết: Hiện cháu bé đang được chăm sóc tại Trạm y tế xã. Xã đã cho phát thông báo nếu 1 tuần sau không có thân nhân cháu đến nhận, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với các ngành chức năng, bàn giao đứa bé cho Làng trẻ SOS Hà Tĩnh.
CÙNG CHUYÊN MỤC
Triệu chứng và dấu hiệu của rối loạn lo âu xã hội
Rối loạn lo âu xã hội (Social Anxiety Disorder) là một tình trạng tâm lý phổ biến, gây ra sự lo lắng, sợ hãi trong các tình huống xã hội. Những người mắc bệnh này thường cảm thấy khó...
Tin nên đọc