THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 07:32

Hà Nội " thức dậy"

Ngay từ khi trời còn tờ mờ sáng, những chuyến xe bus đầu tiên đã bắt đầu hoạt động, chạy qua những con phố vắng lặng.

Ánh đèn đường vàng cộng với đèn pha xe máy và tiếng động cơ dần phá tan sự yên ắng nơi góc phố.

Những người buôn bán đã dậy thật sớm để đi lấy hàng cho kịp chợ.

Ở một góc phố khác, người lao công vẫn đang cần mẫn làm công việc của mình mặc cho cái lạnh của thời tiết buổi sớm.

Các loại rau củ quả cũng như hoa được chở tới từ sớm và bày bán ở ven bờ hồ Tây.

Mặt trời dần lên cao, soi bóng xuống hồ Gươm và tạo nên vẻ trầm mặc, cổ kính.

Mọi người bắt đầu đi tập thể dục dưới ánh nắng ấm áp buổi sớm.

Một cụ già thong thả ngồi đọc báo trên ghế đá

Ngoài lăng Bác, nghi lễ thượng cờ được diễn ra như thường lệ trong không khí trang nghiêm đầy tự hào…

Những dòng người hối hả bắt đầu một ngày mới…

Hoàng Anh- Bảo Bình

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh