THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 04:35

Gương mặt nghệ sĩ hài ngày Tết

Buổi sáng mùa đông giá lạnh, các ngả đường phố phường Hà Nội dòng người lặng lẽ đi trong gió rét. Trên sàn tập, địa điểm dựng cảnh quay phim hài các nghệ sĩ Chí Trung, Quang Thắng, Thúy Nga cũng vã mồ hôi lăn lê, nhào lộn, gào thét, khóc cười... với từng cảnh quay, để kịp khi Tết đến Xuân về, nhà nhà đều được thưởng thức những tiểu phẩm hài tràn ngập tiếng cười.

NSƯT Chí Trung: “Người muôn năm cũ”

“Cứ gọi tôi thế đi”- Chí Trung bảo - “Tôi gạo cội rồi, quen thuộc quá rồi, nhưng đã là nghệ sĩ thì luôn luôn phải mới”. Vóc dáng tròn tròn, diễn hài tự nhiên, hóm hỉnh... đã làm nên thương hiệu Chí Trung.

Anh ít chia sẻ với truyền thông về quyết tâm mở tụ điểm giải trí đầu tiên của mình ở Hà Nội và miền Bắc cách đây đã chục năm. Quá trình làm nghệ thuật, NSƯT Chí Trung lao vào làm việc với 200% công sức, anh xắn tay áo đi phát từng tờ rơi khắp các siêu thị, hàng quán, miệt mài dựng kịch và bán vé...

Ít người biết, ngoài là một diễn viên thành danh, anh còn là đạo diễn rất ăn khách với nhiều chương trình hài kịch từ lâu đã trở thành thương hiệu: “Đời cười”, “Phố cười”, “Nhà Ô sin”... của đoàn 2 Nhà hát Tuổi trẻ.

Gần đây, Chí Trung cùng Nhà hát Tuổi Trẻ phục dựng lại vở diễn “Lời thề thứ 9” của cố tác giả Lưu Quang Vũ, gây được tiếng vang lớn. Nghe hỏi, anh chỉ cười: “Trót yêu sân khấu rồi, được diễn dưới ánh đèn và khán phòng kín khán giả là diễn hết mình thôi”.

Dịp cuối năm, NSƯT Chí Trung lại “lăn” vào các kịch bản mới, bận rộn với lịch tập Táo Quân, vai diễn mà nhiều năm nay đã trở thành “vơ- đét” của chương trình “Gặp nhau cuối tuần” được hàng triệu khán giả mong đợi.  

Năm nay, Chí Trung cùng ê kíp hài tạo ấn tượng mạnh với khán giả qua chương trình hài kịch "Ao làng". Anh đã cùng các nghệ sĩ mang chương trình đi biểu diễn khắp Bắc - Nam, và nhận được sự ủng hộ của khán giả gần xa. Năm 2014, cũng là một năm đầy bận rộn của Chí Trung khi cùng các nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi Trẻ tổ chức một seri hài kịch truyền hình mang tên “Xóm hóng”.

Để có được chương trình này, bản thân NSƯT Chí Trung phải rong ruổi hết đất Bắc lại xứ Nam để lùng sục và đặt hàng các tác giả viết hài kịch, rồi săn tìm những kịch bản hay.

Nghệ sỹ Quang Thắng: “Chẳng phải khi nào cũng “hốt” bạc”

Nếu ai muốn được Quang Thắng lì xì đầu năm, thì nhất định phải biết sở thích “không giống ai” của anh. Tết đến, Quang Thắng vẫn bỏ tất cả lì xì lên cánh quạt trần ở căn nhà cũ.

Đến thời khắc giao thừa, khi gia đình, bạn bè quây quần là anh bật quạt cho lì xì rơi tá lả, rồi vui vẻ ngắm mọi người reo hò nhặt lì xì rơi khắp nhà. “Nhưng giờ về nhà mới rồi, chẳng còn “thú” lì xì đó nữa”- anh cười vang. Nghệ sĩ Quang Thắng là diễn viên của Đoàn kịch Hải Phòng, anh luôn chạy như con thoi về Hà Nội và các tỉnh khác diễn kịch, đóng phim.

Có khi, chuyến đi gói gọn trong một ngày, cũng có khi vài tháng. Anh tâm sự: “Không phải chương trình nào cũng “hốt” bạc, nhiều khi làm để công chúng thấy mặt mình, còn bạn bè ở đoàn kịch Hải Phòng ngồi quán nước suốt ngày. Họ thèm mệt như thế mà cũng không được”.

Có lẽ chính sự vất vả đó đã giúp Quang Thắng được khán giả nhớ mặt, biết tên và gọi anh với biệt danh “Thắng mũi to”. Còn anh tự giới thiệu là Thắng vẹo, bởi: “Ngày trước trông bé tí, lại cứ dặt dà dặt dẹo ở đoàn kịch nên mọi người cứ gọi là "vẹo". Quang Thắng luôn toát lên vẻ ngây thơ “rất khoai, rất lúa” như anh tự nhận. Và sở thích chỉ “mải” sưu tầm rượu để trưng bày trong phòng khách mấy ngày Xuân của anh cũng vậy. Anh bảo: Thú chơi chim cảnh, sưu tầm rượu là không thể bỏ, “bởi có uống  được rượu đâu, 2 chén đã.. say rồi.

Nên rượu chỉ ngắm thôi, vì thế thích sưu tầm”. Anh cười, nụ cười vô tư, sáng rất lâu không tắt trên khuôn mặt chất phác của anh.

Xuân này, Quang Thắng sẽ tái ngộ khán giả qua hài Tết “Thần kê, thánh cẩu”, dài 45 phút kể về đôi vợ chồng nông dân trẻ (Trí – Nở) nghèo rớt, trong nhà có nuôi một con gà tre và một con chó. Một buổi sáng, con gà tre bỗng đứng ở đầu giường cất tiếng gáy te te, liền đó con chó tha lôi về nhà hai cái vỏ chai nhựa, gã chồng nhặt lên đọc thì ra là vỏ chai nước ngọt.

Quả nhiên nước có tác dụng tốt vô cùng cho hai vợ chồng. Cô vợ đang xấu ma chê quỷ hờn bỗng da dẻ tươi nhuận, trở thành người đàn bà đẹp nhất làng. Chuỗi hài nối tiếp chuỗi hài từ đấy...

Nghệ sỹ Thúy Nga: “Tắc kè hoa muôn màu, muôn mặt”

Dẫu đã nổi tiếng trên các sàn diễn trong, ngoài nước, nhưng diễn viên hài Thúy Nga tâm sự: “Bén duyên sân khấu là nhờ các nghệ sĩ phía Bắc”.

Ngày còn bé, cô bé Nga chẳng có khái niệm gì về sân khấu hết. Rồi khi đi xem các vở diễn do các nghệ sĩ miền Bắc lưu diễn phía Nam, ngày ấy, chị rất thích cách diễn của NSƯT Chí Trung. Sau này, khi thành đồng nghiệp, mỗi lần gặp anh, chị lại nhắc: “Nhờ có anh và các nghệ sĩ nhà hát anh mà em yêu sân khấu”.

Có thể nói, Thúy Nga là một trong các diễn viên hài miền Nam được yêu thích nhất trên đất Bắc. Các nghệ sĩ hài miền Nam ai cũng biết “gu” thẩm mỹ của khán giả Bắc rất khác. Vì thế, mỗi lần diễn cho khán giả Bắc, Thúy Nga tự nhủ luôn phải cố gắng hết mình.

Sự biến hoá tài tình của Thuý Nga trên sân khấu hài luôn khiến khán giả đi từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, kinh ngạc. Một Thúy Nga “bà già”, “cô bán khoai”, Thị Nở... từng đóng đinh trong khán giả với diện mạo xấu xí. Song cũng là một Thúy Nga từng đoạt giải Á hậu trong một cuộc thi sắc đẹp mang tên “Hoa hậu Quý bà”, rất mới lạ. Bởi với chị “nghệ sĩ là con tắc kè hoa, phải muôn màu, muôn mặt, đa dạng, sinh động, bất ngờ”.

Trên sân khấu luôn là hình ảnh một Thúy Nga gắn với tiếng cười, song trong cuộc sống, đã có những thời điểm, chị gặp không ít khó khăn. Nữ nghệ sĩ tâm sự:  “Từng có thời gian tôi  cảm thấy cánh cửa cuộc đời khép lại.

Tôi mất niềm tin. Mất hết! Thậm chí đã có ý định tự tử. Lúc đó tôi rất cần tiền, vì đang khủng hoảng tài chính. Bị áp lực về tiền bạc, áp lực đi diễn để kiếm tiền trả nợ. Nhưng cũng thời gian ấy, tôi đọc những cuốn sách Phật giáo. Tôi ngộ ra rằng, cuộc đời có vay có trả, và coi những khó khăn như những thử thách cần có ở mỗi người”.

Qua tiếng cười, chị muốn chia sẻ với khán giả yêu mến mình về cuộc sống nơi đất khách hiện nay của chị. Thúy Nga bảo, đấy là chuỗi tháng năm đầy vất vả, bi đát chứ không rải thảm như người ta vẫn tưởng. Các nghệ sĩ lao động nghệ thuật tại Mỹ cũng không lộng lẫy vàng son gì đâu.

Xuân này, Thúy Nga sẽ đem đến cho khán giả một hình ảnh mới trong phim hài “Ba bà đại chiến”, với các màn đánh ghen hài hước giữa “ba đại mỹ nhân” là ba diễn viên hài nổi tiếng Thúy Nga, Vân Dung, Chung Lan. Giữa muôn vàn những lựa chọn giải trí của năm mới, nụ cười Thúy Nga đem lại sẽ là món ăn tinh thần không thể thiếu với nhiều người...

Nguyễn Thanh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh