THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 09:00

Vụ HS lớp 6 tử vong sau khi bị cô giáo phạt, gia đình không đề nghị khởi tố vụ án

Chia sẻ từ các bạn trong lớp

Chiều ngày 9/1 phóng viên thuviensuckhoe.org đã đến trường THCS Phan Bội Châu để tìm hiểu sự việc nhưng bảo vệ nhà trường không cho vào với lý do Ban giám hiệu nhà trường đều đi vắng tất cả. Tiếp tục tìm hiểu thông tin, chúng tôi được một anh xe ôm ở gần trường mách nhỏ: "Cô cứ ngồi đây đợi đến lúc tan trường, bọn trẻ ra đây đứng đợi ba mẹ đến rước đông lắm, lúc đó tha hồ mà hỏi thông tin con nít có sao nói vậy mà".

Trường THCS Phan Bội Châu nơi xảy ra cái chết đau lòng của nữ sinh lớp 6

Đúng 17h15 phút học sinh tan ca ra về. Nhìn qua bảng tên chúng tôi tiếp cận được vài em học sinh lớp 6/7, lúc đầu các em có vẻ e dè không muốn nói nhưng vài lời trấn an thì các em đã kể lại sự việc đáng tiếc diễn ra đối với bạn Phước Hải.  Một em chơi thân với nạn nhân kể lại: Trong tiết học môn Công nghệ vào chiều ba ngày 6/1, khi cô giáo Trần Thụy Thảo Vy đã vào lớp nhưng bạn Lê Thị  Phước H ảivẫn ngồi loay hoay nói chuyện (Hải ngồi bàn đầu đối diện với cô giáo) thấy vậy cô Thảo Vy gọi bạn Hải lên kiểm tra bài cũ. Nhưng Phước Hải không thuộc, cô Thảo Vy mới phạt bằng cách gom tất cả cây thước kẻ trong lớp và kêu bạn nằm sấp lên bàn để đánh vào mông.

"Lúc đó Phước Hải có năn nỉ với cô giáo là cô đánh vào tay con chứ đừng đánh vào mông con nhưng cô Thảo Vy không chịu vẫn kêu Phước Hải nằm sấp lên bàn và đánh 4 cây. Thực hiện hình phạt xong cô quay lên bục giảng, bạn Hải  thở gấp mấy cái rồi nằm lịm luôn. Cô gọi bạn Vũ ngồi bên cạnh đỡ Hải dậy, vì không đủ sức nên Vũ vừa nâng Hải lên thì bị rơi xuống bàn. Lúc này cô Thảo Vy chạy tới đỡ Hải và gọi “Hải”, “Hải” và tay vỗ vỗ vào má bạn nhưng vẫn không thấy động tỉnh gì. Cô kêu hai bạn trong lớp chạy xuống gọi giám thị lên đưa Hải xuống phòng y tế"-các bạn trong lớp của nạn nhân Phước Hải thuật lại.

Qua tìm hiểu, cô Trần Thụy Thảo Vy là giáo viên trẻ mới về trường công tác được 2 năm và chuẩn bị thi giáo viên dạy giỏi. Theo thông tin từ các em học sinh lớp 6/7 thì cô là người cũng vui tính và ít phạt học sinh. Nhiều lần khảo bài Phước Hải cũng không thuộc nhưng cô chỉ cảnh cáo không phạt.

Hiện tại,  Phòng giáo dục quận Tân Phú đã tạm đình chỉ đứng lớp đối với cô Thảo Vy, đồng thời đang cùng nhà trường và gia đình lo hậu sự cho Hải. "Sau khi lo xong cho học sinh, chúng tôi sẽ đưa ra biện pháp xử lý, kỷ luật đối với cô giáo", ông Tạ Tân trưởng phòng giáo dục – đào tạo quận cho biết.

Điều đáng nói, khi chúng tôi tìm về trường THCS Phan Bội Châu để tìm hiểu sự việc, nhiều người chạy xe ôm gần trường cũng như các em học sinh cho biết: Trường có dặn tất cả học sinh không được nói bất cứ điều gì, ai hỏi cũng trả lời là không biết. Đây cũng là nghi vấn mà phóng viên thuviensuckhoe.org đặt ra, phải chăng có điều gì chưa kể hết trước cái chết của học sinh Phước Hải.

Gia đình nạn nhân nói gì?

 Tìm đến ngôi nhà số 23 đường Liên Khu 8-9, phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân gặp chịTrần Thị Huệ Phương mẹ nạn nhân. Chị Phương rầu rĩ kể: " Bé Hải nó bị bệnh động kinh từ năm lớp 2, bé phải uống thuốc hành ngày và có bác sĩ điều trị theo dõi theo định kỳ nên tình trạng bệnh của bé luôn được khống chế. Khoảng 17g ngày 6/1, nhà trường điện thoại nói Hải bị xỉu nên gia đình tôi chạy lên trường; sau đó thì nói đã đưa bé Hải qua trung tâm y tế gần đó để cấp cứu. Chúng tôi lên đến nơi thì thấy bác sĩ đang nhồi tim cho bé, vì khi được đưa đến đây, Hải đã không còn huyết áp, mạch không đập. Sau đó, Hải được chuyển qua cấp cứu tiếp tại Bệnh viện Q.Tân Phú và bác sĩ cho biết Hải đã tử vong".

 Nạn nhân Phước Hải ( Ảnh: Facebook)

 Gặt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, chị Phương nói: "Trước cái chết đột ngột của con gia đình tôi đau xót vô cùng, nhưng gia đình đã làm đơn yêu cầu không khởi tố vụ án hình sự và không giám định tử thi. Trước mắt gia đình chúng tôi tự lo tang lễ mai táng cho bé Hải đồng thời yêu cầu phía cô Thảo Vy và Nhà trường phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về dân sự cho gia đình"

Pha Lê- Lê Trai

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh