THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 04:08

"Găm" cá chờ ngày ông Công, ông Táo

Chợ cá Sở Thượng (phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội), được biết đến là chợ cá đầu mối lớn nhất miền Bắc.

 

 

 

 

Hai ngày nữa mới đến ngày cúng ông Công, ông Táo, nhưng rất nhiều thương lái từ khắp mọi nơi đã đổ về "ăn hàng", không khí mua, bán lúc nào cũng nhộn nhịp.

 

 

Rất nhiều thương lái mua buôn cẩn thận chọn từng con cá chép.

 

 

 

Thương lái đến đây mua buôn từ 1kg đến hàng tạ cá chép các loại. Sau khi mua người bán sẽ cho nước để bảo vệ cá sống.

 

 

Trong nhiều loại cá chép, cá chép đỏ được người dân mua nhiều để cúng ông Công, ông Táo. Cá chép phải tươi, khỏe và không trợt vảy.

 

Thương lái khắp nơi đến đây lấy hàng sau đó đem về các chợ nhỏ bán.

 

 

 

Nhiều chủ cửa hàng ở chợ cá Sở Thượng, đã "găm" hàng tấn cá chép để phục vụ ngày cúng ông Công, ông Táo.

 

Anh Tuấn, chủ một ki ốt bán cá trong chợ Sở Thượng, cho biết, các loại cá chép được mua từ các tỉnh như: Bắc Giang, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng… . Năm nay do nhuận một tháng, cá đậu nhiều, nên nguồn hàng rất nhiều và giá thành giảm nhiều so với năm ngoái: “Tôi găm hàng trước ngày cúng ông Công ông Táo 1 tuần. Hiện tại tôi có khoảng vài tấn cá chép các loại.  Hai ngày nay, mỗi ngày tôi bán được khoảng 200 tạ cá chép, giá bán năm nay giảm mạnh, năm ngoài bán từ 200 – 230 nghìn đồng/1kg nhưng năm nay chỉ từ 110- 150 nghìn đồng/1kg".

Đỗ Đức

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh