THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 09:31

Đậm đà cà phê phố cổ

 

Đầu xuân, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông vẫn còn vương vấn, cô bạn thời sinh viên năn nỉ qua điện thoại: “Lạnh quá, lên phố uống cà phê đi! Lâu rồi bọn mình không tụ tập”. Ngay lập tức, những tín đồ cà phê một thời của lớp chúng tôi có mặt đông đủ. Địa điểm “ruột” vẫn là cà phê Năng trên phố Nguyễn Hữu Huân, đây là một trong những quán cà phê mở cửa sớm nhất và lâu đời nhất ở Hà Nội.

Chính sự mộc mạc, giản dị từ chỗ ngồi, từng ly cà phê đến tình cảm của người chủ quán gốc Hà thành đã khiến cà phê Năng nổi tiếng, chứ không phải sự hiện đại trong cách bày biện, cửa kính sáng loáng, đèn điện nhấp nháy hấp dẫn thực khách. Cùng thời với cà phê Năng còn có cà phê mang các nhãn hiệu: Lâm, Nhân, Nhĩ, Giảng... mỗi quán đều có một phong vị riêng, góp phần cho cà phê Hà Nội trở thành nét văn hóa ẩm thực độc đáo rất riêng của người dân phố cổ và trong mắt bạn bè quốc tế.Chọn một góc nhỏ trong quán, câu chuyện bất tận về cà phê của chúng tôi càng lúc càng rôm rả.

Nét độc đáo của cà phê phố cổ 

Đúng vậy, không thơm ngào ngạt tới hàng trăm mét như một số quán cà phê khác, một ly cà phê ở đây mang hương thơm nhẹ nhàng và thuần khiết, đặc sóng sánh, đặc biệt khi nghiêng cốc không dính lại váng trên thành cốc- theo những người sành cà phê, đây là dấu hiệu dễ nhận biết cà phê thật hay cà phê pha chế hương liệu. Bất ngờ, đạo diễn, diễn viên Quốc Tuấn – người quen của cả nhóm- xuất hiện. Vẫn dáng vẻ phong trần, Quốc Tuấn cho biết anh là người nghiền cà phê, trong số những quán cà phê nổi tiếng của Hà Nội, đây vẫn là địa chỉ anh ghé qua thường xuyên vì hương vị độc đáo.

Quốc Tuấn bảo: “Không uống thì thôi, chứ nếu có nhu cầu thì phải tìm đúng địa chỉ”. Cái thú của Quốc Tuấn là được ngồi nhâm nhi, tận hưởng từng hương vị của cà phê trong một không gian yên bình vào mỗi buổi sáng. Vị đạo diễn đùa rằng, nếu tính đến số lượng cà phê anh đã uống ở đây từ những năm 80 của thế kỷ trước thì không đếm xuể theo cốc, mà phải là những bao cà phê hạt. Trong khi đó, Lee Seang Min (người Hàn Quốc), vị khách ngồi bàn kế bên chúng tôi, hào hứng chia sẻ: “Tôi rất thích cà phê ở đây, không chỉ ngon, người phục vụ chu đáo mà còn có không gian rất đẹp, rất Hà Nội!”.

Nếu cà phê Giảng độc đáo với món cà phê trứng, cà phê Nhĩ đặc và thường có bọt, thì Năng lại là cà phê nguyên chất, nguyên hương vị gốc của những hạt cà phê từ núi rừng xứ Nghệ. Bà Lê Thị Thái - người khai sinh ra cà phê Năng - năm nay 78 tuổi, nhưng vẫn còn nguyên niềm đam mê với cà phê. Bà Thái kể rằng, bà được bố chồng là người phục vụ bếp của thời Pháp thuộc những năm 1950, rất giỏi nghề pha chế cà phê cho người Pháp, truyền dạy.

Bà Thái- Người mang linh hồn của cafe Năng

Đến năm 1956, gia đình bà Thái mở quán cà phê đầu tiên ở số 6 Hàng Bạc, lấy tên là cà phê Năng (tên chồng bà Thái). Hơn 50 năm bà gắn bó với nghề, đến giờ cà phê Năng vẫn chọn cà phê nguyên hạt từ Nghệ An, tuy đắt hơn những vùng khác nhưng đảm bảo chất lượng, rồi chính tay bà Thái và người con gái Nguyễn Thị Minh Thi trực tiếp rang, xay, chế biến cho đến khi ra được những cốc cà phê thơm ngon. Bà Thái chia sẻ: “Từ năm 20 tuổi đến nay, sáng nào tôi cũng dậy từ 3 giờ sáng pha cà phê, 5 giờ là mở cửa hàng.

Làm nghề này mà không có cái tâm, không có tình yêu cà phê thì khó có thể pha chế được ly cà phê thơm ngon, nóng bỏng tay cho khách. Trong hơn 50 năm qua, tôi có những người khách quen đến mức, họ uống cà phê từ khi còn trẻ đến nay đã có cháu nội, cháu ngoại. Đây cũng là niềm tự hào của chúng tôi...”. Theo lời bà Thái, những văn nghệ sĩ nổi tiếng như họa sĩ Bùi Xuân Phái, nhạc sĩ Văn Cao, nhà thơ Tú Mỡ... sinh thời đều là khách quen của bà. Quen đến độ, người nào uống đường, người nào uống sữa, uống đen bà đều thuộc hết. Thậm chí, họa sĩ Bùi Xuân Phái còn vẽ tặng bà nhiều bức tranh, đến giờ bà vẫn giữ để làm kỷ niệm trong suốt những năm gắn bó với cà phê. Sau bà Thái, người nối nghiệp cà phê Năng chính là người con gái tên Minh Thi và cháu ngoại Phạm Thu Trang.

Cà phê phố cổ luôn thu hút khách (ảnh minh họa)

Cà phê Năng ngày nay có một hệ thống 5 cửa hàng, trong đó có 4 cửa hàng theo phong cách cà phê cổ ở Nguyễn Hữu Huân, Đường Thành, Triệu Việt Vương và một quán theo phong cách hiện đại (take away) ở số 15 Nguyễn Hữu Huân, nhằm hướng đến những bạn trẻ hiện đại. Thế nhưng, điều đặc biệt là thực khách đến với bất kỳ quán cà phê nào của thương hiệu Năng cũng được thưởng thức những ly cà phê được pha chế từ kinh nghiệm thủ công 100% qua ba thế hệ- nét đặc trưng và quý báu của truyền thống cà phê phố cổ Hà Nội xưa mà không nơi đâu, hay bất kể thiết bị công nghệ hiện đại có thể thay thế được.

Có thể nói, cà phê phố cổ không kén chọn khách, mỗi người đến đây đều có cảm giác như được sống lại những năm tháng xưa của Hà thành, vừa hoài niệm, vừa ân tình, tha thiết... Dù quán có đơn sơ, chật chội nhưng khách đến vẫn rất đông. Họ đến quán không chỉ bị cuốn hút bởi vị cà phê đậm đà, mà hơn hết là ở tấm lòng hiếu khách của vị chủ quán gửi gắm trong từng ly cà phê.

Huyền Thanh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh