THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 08:58

Đêm hội trăng rằm – Đưa Trung thu về với biển, đảo

 

Đưa Trung thu về với biển, đảo 

Cứ mỗi mùa Trung thu đến, dường như người người nhà nhà đều mang một tâm trạng háo hức khó tả. Bởi đó là Tết đoàn viên, là dịp để những người thân trở về, quây quần bên mâm cỗ trông trăng. Trẻ con thì háo hức chờ đợi thời điểm phá cỗ, được rước đèn ông sao, cùng chúng bạn tung tăng đi xem múa lân, múa trống còn người lớn ngắm nhìn những nụ cười trẻ thơ và sống lại những kí ức về một thời con trẻ đã ẩn sâu trong những bộn bề lo toan của cuộc sống.

Nhưng vẫn còn đâu đó trên mảnh đất hình chữ S có những ước mơ Trung thu chưa trọn vẹn. Những ước mơ, mong muốn của trẻ em ở đồi cát, trẻ em ở làng chài, hay ở trên đảo xa sẽ được khắc họa với những câu chuyện, những tâm sự chân thành của chính các em về một Trung thu đúng nghĩa. Những chiếc đèn ông sao lấp lánh sắc màu, những chiếc bánh Trung thu dường như là một thứ đồ xa xỉ mà có em chưa bao giờ được chạm đến, chưa bao giờ được nếm thử…

Đã thành thông lệ, khi những cơn gió heo may se lạnh báo hiệu thu về, cũng là lúc Ê-kip sản xuất những chương trình thiếu nhi của Ban thanh thiếu niên hiện thực hóa ý tưởng về một Lễ Trung thu vui tươi và nhộn nhịp dành cho các em thiếu nhi trên cả nước. Năm nay, với mong muốn kéo gần khoảng cách giữa đất liền và hải đảo xa xôi, ê-kip sản xuất chương trình đã cất công mang “Đêm hội trăng rằm” về thành phố biển Đà Nẵng.

Ở vùng biển, vầng trăng trên bầu trời hòa cùng ánh sáng phản chiếu dưới mặt biển cả tạo nên một cảnh tượng lung linh, huyền ảo nhất. Chị Hằng ẩn hiện sau những làn mây trôi, gợi lên bao ước mơ thần tiên, đẹp đẽ.

Chiếc đèn ông sao khổng lồ mang hình dáng con tàu ước mơ

Theo BTC, “Đêm hội trăng rằm – Đưa Trung thu về với biển đảo” được dàn dựng trên ý tưởng về một “Con tàu ước mơ” với nội dung xuyên suốt là tình yêu đất nước và biển đảo quê hương. Con tàu sẽ ra khơi mang ước mơ ra biển lớn và chở về đầy khoang những hy vọng về cuộc sống ấm no.

Theo chân thuyền trưởng Nguyên Khang – MC của chương trình, khán giả và các em thiếu nhi sẽ lướt sóng ra khơi tới những vùng biển xinh đẹp trên dải đất hình chữ S, nơi tạo hóa ban cho chúng ta niềm hạnh phúc được đón ánh bình minh mỗi buổi sớm mai; tận mắt chứng kiến cuộc sống của trẻ em làng chài; ngắm ánh trăng rực rỡ, lung linh, huyền ảo nơi đầu sóng, ngọn gió; khám phá những câu chuyện lịch sử được lưu truyền từ bao đời nay về những người anh hùng của Hải đội Hoàng Sa,...và vô vàn những điều thú vị khác nữa.

Ở mỗi điểm dừng trên hải trình này, sẽ là những tiết mục ca nhạc và hoạt cảnh đặc sắc với sự tham gia của những ca sĩ nhí như: Hồng Minh – Quán quân Giọng  hát Việt nhí 2015, Tiến Quang – Á quân Giọng hát Việt 2015, Thiên Tùng – Top 5 Viet Nam Idol kids 2016, và ca sĩ Cao Thanh Thảo My - một trong những gương mặt quen thuộc trong Lễ hội Trung thu hàng năm do VTV6 tổ chức. Điều đặc biệt là năm nay, ca sĩ Thảo My sẽ hóa thân thành chị Hằng mang niềm vui và nhiều quà tặng đến cho những em nhỏ thân yêu.

Món quà đặc biệt mang tên “Nơi ấy Trường Sa”

Một trong những điểm nhấn thú vị và cũng là món quà đặc biệt mà chương trình muốn gửi đến khán giả chính là MV “Nơi ấy Trường Sa” với ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Phạm Tuyên – người xác lập kỉ lục sáng tác những ca khúc về thiếu nhi được phổ biến rộng rãi nhất. “Nơi ấy Trường Sa” là ca khúc mang thông điệp vô cùng ý nghĩa: “Ca khúc là tình cảm của nhân dân cả nước gửi đến Trường Sa thân yêu. Đặc biệt là các em thiếu nhi dù chưa một lần đặt chân đến quần đảo ấy, chưa biết thế nào là cây san hô, là cây phong ba nhưng các em biết ở phía biển ấy có các anh bộ đội ở đó, đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ quê hương. Và đất liền yêu thương luôn hướng trái tim về biển đảo, phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc…”- nhạc sĩ Phạm Tuyên chia sẻ.

Với nhiều cảnh quay được đầu tư công phu, được thực hiện bằng flycam từ trên cao, khán giả sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng một bức tranh thủy mặc về vùng biển Lý Sơn tuyệt đẹp, có sự hùng tráng của núi non, có sự mềm mại của biển cả với làn nước trong xanh như ngọc bích và những bãi cát lấp lánh trải dài… Đặc biệt, giọng hát hồn nhiên, trong trẻo của các em thiếu nhi sẽ tô điểm và thắp lên tình yêu và lòng tự hào về biển đảo quê hương.

Thả ước mơ theo những chiếc đèn hoa đăng

Theo thông tin từ ê-kip sản xuất chương trình, cầu truyền hình “Đêm hội trăng rằm – Đưa Trung thu về với biển, đảo” sẽ được thực hiện tại 2 điểm cầu chính là thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng và phố cổ Hội An (Quảng Nam). Nếu như đầu cầu Đà Nẵng là điểm đầu hải trình do “thuyền trưởng” Nguyên Khang dẫn dắt thì ở đầu cầu Hội An, 200 em thiếu nhi đến từ các tỉnh ven biển miền Trung gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi sẽ tạo nên một dòng sông trăng với những chiếc đèn hoa đăng chở đầy ước mơ trong đêm Trung thu.

Hàng ngàn, hàng triệu ước mơ sẽ được thắp sáng lung linh tạo nên những điều kì diệu đến với các trẻ em trên khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam.

Và còn rất nhiều điều bất ngờ và thú vị khác nữa đang chờ các em nhỏ và khán giả trong “Đêm hội trăng rằm – Đưa Trung thu về với biển đảo”!



Hiền Nguyễn

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh