THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 05:06

Đạo diễn Trọng Trinh: Ai cũng có thể “say nắng”!

* Đưa chuyện ngoại tình lên phim, đề tài không mới, thậm chí nhiều người đã chán những câu chuyện này?

-  Tôi vẫn nghĩ ngoại tình là đề tài nóng bỏng và thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Ai đó sẽ nghĩ, phải có những lý do kinh khủng lắm thì người ta mới ngoại tình, nhưng không phải vậy.

Những nhân vật trong phim đâu có bị chi phối bởi lối sống sa đọa, thậm chí họ còn là những người tốt. Tuy nhiên, cuộc sống đôi khi vẫn nảy sinh những bi kịch không thể ngờ tới, mà ngay cả người trong cuộc cũng khó kiểm soát.

Vấn đề ngoại tình được đề cập đến trong “Mưa bóng mây” không bao gồm những chuyện lăng nhăng, mà là những đổi thay trong đời sống tình cảm vợ chồng, đôi khi khiến họ nghĩ đến một điểm tựa khác. Sau những phút xao lãng đó, họ nhận ra giá trị thực sự của bản thân để rộng lòng hơn, để cố gắng gìn giữ nhau hơn và tôn trọng giá trị gia đình.

Đạo diễn Trọng Trinh trong phim “Mưa bóng mây”.

* Vai người chồng của anh trong phim được đánh giá là “diễn như không diễn...” ?

- Ngay từ khi xây dựng kịch bản, tác giả Kim Ngân đã nhắm vai diễn này cho tôi, có lẽ cô ấy thấy tôi có điểm gì đó hợp với nhân vật ông chồng ngoại tình chăng (cười). Vai diễn của tôi là Tài, bố của hai cậu con trai. Tài là cán bộ nghiên cứu có năng lực, nhưng đồng lương ít ỏi của anh không giúp được gì nhiều cho gia đình, gánh nặng tài chính dồn hết lên vai vợ.

Ban đầu vợ chồng Tài rất yêu nhau, nhưng vì không tìm thấy tiếng nói chung nên cứ trượt dài trong mối quan hệ lạnh nhạt, dẫn tới ly hôn. Cũng phải thú nhận, nhân vật Tài có nhiều nét giống với tôi ngoài đời, giống với những gì tôi đã trải qua ở cuộc hôn nhân đầu tiên, với người vợ cũ.

* Anh tự nhận “có nhiều điểm giống”, ví dụ ở chuyện ngoại tình ?

- Trong cuộc sống ai cũng có thể bị “say nắng” và tôi không phải ngoại lệ. Nhìn thấy một cô gái đẹp đôi khi tôi cũng xao xuyến, nhưng vấn đề là biết dừng lại thế nào, nhận ra đâu là giá trị thực.

 Qua vai diễn trong “Mưa bóng mây”, với cách kể chuyện đơn giản, sâu lắng, đưa người xem tới những cảm xúc chân thật về cuộc sống, với những cung bậc đa dạng của tâm lý, tình cảm nhân vật, tôi muốn gửi gắm đến khán giả thông điệp: Hãy nhìn cuộc sống bằng sự thân thiện, cởi mở và độ lượng...

* Xin cảm ơn anh!

"Mưa bóng mây" là kịch bản phim được nhà báo Kim Ngân chắt lọc từ những chuyện gia đình mà chị tìm hiểu, quan sát trong hơn 10 năm làm chương trình "Người xây tổ ấm" của Đài Truyền hình Việt Nam. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi phía Bắc: NSƯT Trung Hiếu, Thúy Hằng, Thúy Hà, Thanh Hòa… Phim dài 37 tập,  do Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) thực hiện.

Đăng Khoa (thực hiện)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh