THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 11:29

“Đại gia” phố núi vỡ nợ, con nợ bao vây nhà lấy tài sản

Căn nhà lớn ngay trước quốc lộ 7A của đại gia phố núi ngày nào còn ồn ào, náo nhiệt thì nay bị nhiều con nợ đến lấy đồ đạc.

Khi mọi sự vỡ lở thì một số người dân mới bàng hoàng tá hỏa đổ xô đến đòi nợ, siết nợ lúc đó mới vỡ lẽ bà chủ còn lập tín dụng đen cho vay và gửi với lãi suất cao và nữ "đại gia" này là một mắt xích trong đường dây "tín dụng đen" lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương này.

Theo nguồn tin của người dân, khoảng 6h chiều ngày 10/5/2016, trước thời gian kết quả công bố xổ số trên các phương tiện thông tin đại chúng, bà chủ tiệm vàng - xe máy Th.H. đã bị bắt quả tang trong lúc ghi đề với nhiều số đề và bảng đề khác nhau.

Bà Ng., một người dân bán hàng tiêu dùng ở chợ Con Cuông chứng kiến sự việc nói: “Chiều nào tôi cũng thấy rất nhiều người đến tiệm vàng cứ nghĩ họ mua vàng. Khi bà chủ bị bắt thì mới biết đó là giờ ghi lô đề, nếu trúng cứ 10 nghìn ăn 70 nghìn ai chả muốn chơi, người ta chơi nhiều lắm, cứ nghĩ nhà người ta bán vàng cũng đã lời, giàu có lắm rồi chứ ai biết là ghi lô đề đâu…”.

Ngay sau khi biết bà chủ tiệm vàng bị bắt, người dân xôn xao hơn một tuần nay đến nhà Th.H. để đòi nợ. Rất nhiều người không chỉ ở thị trấn Con Cuông mà ở các xã vùng sâu vùng xa như Môn Sơn, Bình Chuẩn cũng có nhiều người “dính tiền gửi” không nhiều thì ít. Cuộc đòi nợ ồn ào nhốn nháo cả phố núi.

Khi ông H. không có tiền mặt trong tay, căn cứ vào hợp đồng gửi tiền, số tiền trả nợ được hóa giá bằng vàng, xe ôtô, xe máy và đất ở. Tài sản của gia đình “đại gia” Th.H. lần lượt đội nón ra đi theo các chủ nợ.

Người dân phố núi Con Cuông bàng hoàng trước việc đại gia ở đây vỡ nợ.

Điển hình như chị Liễu Thái (trú ở khối 5 thị trấn Con Cuông) đã tạm "gạt nợ" bằng cách lấy chiếc xe ô tô Camry với giá 800 triệu, hay như bà Quỳnh (trú ở khối 6, thị trấn Con Cuông) đành chấp nhận lấy đất để trừ một khoản nợ trên 1 tỷ đồng, hoặc như cô giáo Hà ở khối 4 đã lấy 7 chiếc xe máy tương đương 150 triệu. Chưa hết, chị Thanh Tú ở chợ Môn Sơn gạt nợ bằng cách lấy 5 chiếc xe máy, cô giáo Phạm Thị Sương khối 1, thị trấn gạt nợ lấy đất tương tương 500 triệu đồng...

Trong khi "đại gia" không còn gì để gạt nợ thì các chủ nợ vẫn ồ ạt đến đòi. Để trả nợ dần ông H. chồng bà Th. đã hứa bằng cách trả dần, nợ ai 100 triệu thì trả tạm trước 10 triệu và sẽ trả dần dần trong vòng một năm chứ không có tiền trả ngay được. Tuy nhiên đó chỉ là cách "chống cháy" trong lúc các chủ nợ đổ xô đến nhà siết nợ ngày một nhiều...

Không chỉ có người dân lao động buôn bán tự do tham gia gửi tiền với hi vọng lấy lãi suất cao mà còn có cả cán bộ công nhân viên chức cũng là nạn nhân của đường dây "tín dụng den" này với mức gửi trung bình từ 200-400 triệu đồng, hiện chưa thể thống kê được số lượng người vay và gửi tiền tại tiệm vàng. Không lấy lại được số tiền đã gửi, nhiều gia đình rơi vào tình trạng túng quẫn, đau xót, làm mất tình anh em, làng xóm, tình nghĩa vợ chồng rạn nứt, cuộc sống lâm cảnh lao đao….

Trao đổi về vụ việc, Đại tá Nguyễn Đăng Việt - Phó trưởng Công An huyện Con Cuông cho biết: “Hiện nay cơ quan công an huyện chúng tôi đang thống kê các vụ việc ghi lô đề, vỡ phường hụi trên địa bàn để cảnh báo đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân ý thức rõ hậu quả của việc tham gia tín dụng đen”.

Hiện Công An tỉnh Nghệ An cũng đã tạm giam bà Th. để tiếp tục điều ra làm rõ vụ việc.

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh