THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 11:17

Cuộc "thư hùng" giữa Bỉ và Bồ không dành cho "những kẻ yếu tim"!

Trong lúc đội tuyển Bỉ xuất sắc vượt qua vòng bảng Euro 2020 với thành tích toàn thắng, ghi 7 bàn chỉ phải nhận một bàn thua. Thì ngược lại Bồ Đào Nha chỉ nằm trong nhóm 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, đặc biệt nhà đương kim vô địch EURO có trận thua đầy tủi hổ trước người Đức với tỷ số 2 - 4.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà đánh giá thấp Bồ Đào Nha với giàn cầu thủ siêu hạng Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Diogo Jota, Bernardo Silva và cả Pepe... có thể đặt hàng phòng ngự của bất cứ một đội bóng hàng đầu nào vào thế báo động"!

Phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Bỉ dĩ nhiên được đánh giá cao hơn không những với tài cầm quân của HLV lão làng Martinez, mà trong tay ông ta còn có cả tá sự lựa chọn với những cái tên đặc biệt sáng giá như: Romelu Lukaku, Thomas Meunier, Kevin De Bruyne, Eden Hazard... trên hàng công, và Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Dedryck Boyata và Jason Denayer... ở hàng phòng ngự.

Với một giàn siêu sao đang rực sáng ở trời Âu như thế không có lý do gì Bỉ phải bỏ ra 2 đến 3 cầu thủ kèm Cristiano Ronaldo để rơi vào cái bẫy cho người Bồ khai thác những khoảng trống "chết người". Trong khi đó lối chơi phòng ngự khu vực đầy khoa học đang là điểm mạnh của bầy quỷ đỏ thì dại gì HLV lão làng Martinez không đem ra phát huy để nắm lấy thế chủ động hoàn toàn trên sân.

Người Bồ cũng phải hiểu rằng, họ không thể dựa vào cái bóng của Cristiano Ronaldo để thực hiện ý đồ tấn công hở sườn đối thủ. Ngược lại, nếu họ chỉ cần để sổng Romelu Lukaku, Thomas Meunier hay Kevin De Bruyne trong tích tắc thôi thì cái giá họ phải trả là hết sức ghê gớm.

Muốn đánh bại được người Bỉ vào thời điểm hiện tại quả là rất khó khăn với Bồ Đào Nha. Vì thế, trước hết ngay chính cả Cristiano Ronaldo cũng phải thường xuyên lùi về tham gia phòng ngự để hóa giải những đợt tấn công như vũ bão của bầy "qủy đỏ". Từ đó có thể tìm kiếm cơ hội phản công.

Nếu diễn biến trên sân không có gì thay đổi, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa sau 120 phút thì coi như người Bồ đã đạt được mục tiêu đề ra. Lúc này họ có quyền chờ đợi vào "thần may mắn" trên loạt đá luân lưu.

Dù cả người Bỉ và người Bồ đều không muốn gặp người Ý, (vì trong trận đấu sớm giữa Ý và Áo diễn ra vào lúc rạng sáng 26/6 rất có thể đội áo màu thiên thanh sẽ giành chiến thắng). Nhưng cả Bỉ và Bồ Đào Nha đều ấp ủ tham vọng lớn hơn, tức vào tới trận chung kết thì trước hết họ phải tạm quên người Ý để tìm cách tự "thanh toán" lẫn nhau.

Màn đấu nảy lửa giữa Bỉ và Bồ Đào Nha, 2 đại diện cho ứng cử viên cho chức vô địch EURO 2020 hứa hẹn sẽ hấp dẫn, đầy kịch tính, không dành cho "những kẻ yếu tim"!

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh