THỨ BA, NGÀY 17 THÁNG 09 NĂM 2024 02:37

"Công chúa nhạc Jazz" Yến Xuân và hành trình vượt qua biến cố cuộc sống

Không đình đám trên các phương tiện truyền thông, ca sĩ Yến Xuân được nhiều khán giả ở các phòng trà TP.HCM biết đến rộng rãi. Hơn 20 năm làm nghề, chị cảm thấy an yên và hài lòng với những gì đã làm được.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Theo thời gian, tôi cảm thấy như mình đang đứng lại. Và khi đứng lại, tự nhiên mình sẽ đứng sau người khác, vì con người luôn tiến lên phía trước. Đó là lý do vì sao thời gian gần đây tôi lại ít hát hơn trước và chuyển sang một công việc khác. Nhưng điều này chỉ đơn giản là trải nghiệm và học hỏi thêm”.

Ca sĩ Yến Xuân.

Ca sĩ Yến Xuân.

“Công chúa nhạc Jazz” lý giải thêm, mặc dù ít hát hơn trước nhưng không đồng nghĩa với việc con đường ca hát của chị sẽ dừng lại. Đây là bước ngoặt để chị thay đổi bản thân, học hỏi thêm nhiều cái mới. Từ đó, nữ ca sĩ sẽ có thêm nguồn năng lượng tươi trẻ, giúp giọng hát đổi mới nhưng vẫn đầy trải nghiệm.

Trước khi là ca sĩ, Yến Xuân từng là diễn viên múa. Chị tâm sự: “Tuổi nghề của một diễn viên múa khi đứng trên sân khấu không dài, khó khăn hơn tuổi nghề của một người đứng hát. Bất kể làm công việc gì, chỉ cần đứng trên sân khấu, tôi sẽ luôn hết lòng với nó. Tôi cảm thấy có một tình yêu dâng lên, nó lạ lắm, đặc biệt lắm”.

Nữ ca sĩ kể, năm 1994, chị trở thành diễn viên múa khi đọc được một bài quảng cáo trên báo. Theo đó, nếu thi đậu vào lớp múa sẽ được học bổng 300.000 đồng mỗi tháng. May mắn, nữ ca sĩ đã trúng tuyển.

Sau đó, chị được một người bạn rủ thi vào Khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Cuối cùng, chị lại là người thi đỗ, còn bạn của mình thì không. Ca sĩ Yến Xuân bật mí thêm: “Không những đậu, tôi còn có thêm học bổng là 120.000 đồng mỗi tháng. Thấy vậy, tôi quyết định đi học chỉ vì tiền. Điều này nghe có vẻ rất thực dụng nhưng dường như có người “đưa đường chỉ lối” để tôi đi theo con đường này”.

Theo đuổi nghệ thuật với một hướng đi không ồn ào và hào nhoáng, nhưng Yến Xuân luôn cảm thấy hài lòng.

Theo đuổi nghệ thuật với một hướng đi không ồn ào và hào nhoáng, nhưng Yến Xuân luôn cảm thấy hài lòng.

Theo đuổi nghệ thuật với một hướng đi không ồn ào và hào nhoáng, Yến Xuân luôn cảm thấy hài lòng. Nữ ca sĩ không hề “sốt ruột” khi có nhiều đồng nghiệp đạt được thành công: “Được làm nghề là tôi cảm thấy vui. Có lẽ tôi dễ hài lòng nên không có sức phấn đấu như những người khác. Tôi chỉ tận hưởng từng giây từng phút bước lên sân khấu. Tôi nghĩ rằng, nếu nổi tiếng hơn chắc có lẽ đời tôi sẽ giông tố hơn”.

Bên cạnh hành trình sự nghiệp, ca sĩ Yến Xuân còn lần đầu tiết lộ những điều bất ngờ về cuộc tình với danh ca Duy Quang: “Trong ngày hôm nay, nhìn lại những điều đi qua tôi cảm thấy câu chuyện đó đẹp biết bao. Trong thời điểm đó, hai người đều hết lòng với nhau. Anh ấy cũng rất yêu thương tôi.

Ở giai đoạn gọi là “cưa cẩm”, tôi chưa thấy người đàn ông nào ngọt ngào như vậy. Anh vừa nồng nàn, vừa nổi tiếng, vừa thành đạt, chuyện gì cũng nghiêng về mình. Như vậy, cô gái nào mà chẳng đổ. Và tôi hạnh phúc vì điều đó. Tôi cảm thấy rất vui, đời một người phụ nữ cũng có một người đàn ông “chết lên chết xuống” trước khi lấy về”.

Chị kể lại, trong bữa ăn lần đầu gặp mặt giữa hai bên gia đình, ca sĩ Duy Quang bất ngờ mang theo mâm quả. Điều này làm chị cảm thấy rất vui. Chị cảm nhận được cách thể hiện tình yêu của ca sĩ Duy Quang rất đàn ông.

Nói về tình yêu giữa các cặp đôi, chị cho biết bất cứ việc gì cũng đều có mặt trái, mặt phải. Đối với những nghệ sĩ mà mình thần tượng, khi trở về sau ánh hào quang, họ vẫn là người bình thường như bao người khác. Song, việc hợp - tan là chuyện không thể tránh khỏi nếu giữa cả hai xuất hiện những điểm bất đồng.

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
2 tháng trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh