THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 04:29

Cây táo vẫn nở hoa...

Một chiếc "ATM gạo" vừa được kích hoạt trở lại ở khu cách ly phường Thạnh Lộc (Quận 12). Tại phường Thạnh Lộc có những cụm phong tỏa "cứng", người dân không thể ra ngoài. Vì thế, nhiều gia đình nghèo đã không kịp trở tay khi lệnh phong tỏa được áp dụng khẩn trương. Giữa bối cảnh đó, chiếc "ATM gạo" của phường như "phao cứu sinh", mỗi gia đình nghèo, khó khăn được phát phiếu để đến đó nhận mỗi lần 2kg gạo, 2 ngày/lần.

Cây táo vẫn nở hoa... - Ảnh 1.

"ATM gạo" - "phao cứu sinh", mỗi gia đình nghèo, khó khăn được phát phiếu để đến đó nhận mỗi lần 2kg gạo, 2 ngày/lần.

Các trường hợp người dân khó khăn nhất, người bán vé số, xe ôm... được phát phiếu để đến nhận gạo. Bên cạnh khu đặt ATM gạo là một "siêu thị 0 đồng", người dân có thể đến đó nhận những nhu yếu phẩm đủ để sử dụng trong thời gian bị cách ly. Được biết, Quận đã chủ động liên hệ với đơn vị kết nghĩa ở Đức Trọng (Lâm Đồng). Cứ cách 3 - 4 ngày, các bạn ở Đức Trọng sẽ chuyển xuống 3 - 4 tấn rau và các tổ chức đoàn thể ở Quận sẽ phân phối đến các chốt trực cũng như khu cách ly. Nhờ đó, đời sống của người dân trong khu cách ly vẫn có thể duy trì tạm ổn trong suốt thời gian bị giãn cách theo Chỉ thị 16.

Không chỉ xuất hiện ở phường Thạnh Lộc, gian hàng 0 đồng cũng có mặt ở phường Tân Quý, quận Tân Phú, phục vụ miễn phí cho 73 hộ nằm trong điểm cách ly tại hẻm 17 đường Gò Dầu. Mô hình "Gian hàng 0 đồng chia sẻ cùng khu cách ly" được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương và các tổ chức thành viên thực hiện, với sự đồng hành của các nhà hảo tâm.

Những ngày gần đây, một dự án mang tên "Be strong Viet Nam" của Quỹ Sống từng được nhiều người biết đến như một địa chỉ nhằm huy động thiết bị vật tư y tế hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh đang "chuyển hướng" dồn tổng lực hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh với lới kêu gọi "Tiếp sức cho Sài Gòn" và được nhiều người hưởng ứng.

Trong khi nhiều chung cư, khu dân cư xuất hiện những F1, F2, sự kết nối giữa các thành viên ở đó trở nên đáng quý hơn bao giờ. Câu chuyện về một ca F2 đang cách ly tại nhà trong một tòa chung cư bất ngờ nhận được bó hoa chúc mừng sinh nhật từ những hàng xóm vốn ngày thường không mấy khi "chạm mặt nhau" khiến người được nhận quà mừng rơi nước mắt.

Rồi những món quà bất ngờ được để trước cửa nhà - chỉ là một bó rau hay vài củ khoai lang từ một tổ chức thiện nguyện tự phát cũng đủ khiến những người nhận quà cảm thấy ấm lòng, từ đó nhận ra một điều: Trong cuộc sống luôn có những điều tốt đẹp, chan chứa ân tình.

Có một câu chuyện dễ thương, xin kể lại: UBND phường Tân Hưng Thuận (Quận 12) gửi tặng mỗi hộ dân bị phong tỏa một cây táo và tổ chức thi chăm sóc cây trong thời gian bị phong tỏa. Không biết có phải là ngẫu nhiên hay không nhưng nhiều người bất chợt nhớ đến một câu thơ của Lưu Quang Vũ, được nhạc sĩ Trần Tiến phổ thành bài bát "Con chim sẻ tóc xù" nổi tiếng từ mấy thập niên trước: "Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa thì sao cây táo nở hoa?".

BẢO KHÁNH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh