THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 07:41

Các tác phẩm đoạt giải "Hoa cỏ Mùa Xuân"

 

Không phải vô tình mà Ban tổ chức đưa chủ đề này vào cuộc thi nhiếp ảnh mang tên “Mùa Xuân”.

Bởi vì, những cánh hoa muôn sắc khi thể hiện qua ống kính nghệ sĩ, chỉ một sương ban mai như tác phẩm “Hoa cỏ còn mờ hơi sương” giải nhất; hay những giọt sương lấy cận nét, long lanh, bung ra trên nền hồng đỏ thắm, đem đến vũ điệu mùa xuân muôn sắc... là những tác phẩm xứng đáng đoạt giải cao.

Với thể tài hoa cỏ mùa xuân, người nghệ sĩ chỉ mong rằng, như chút tình gửi đi trong gió, đem "Chút hương cho đời vì đời có em. Chút hương cho người dù đời vắng tênh. Có em trong đời một ngày thấy vui..."

Tiếp theo các tác phẩm đoạt giải ở thể tài “Người đẹp và Mùa Xuân”, đã giới thiệu đến độc giả ở bài báo trước, Dân Sinh, bảo trợ truyền thông cho cuộc thi này, tiếp tục trân trọng giới thiệu chùm ảnh đoạt giải “Mùa Xuân” ở thể tài Hoa cỏ Mùa Xuân:

 

Hoa cỏ còn mờ hơi sương - Tác giả: Tạ Thị Sinh - Giải nhất

 

Hồ Gươm Mùa Xuân -Tác giả  Hiệp Đình Yến - Giải nhì

 

 Hoa xương rồng gà - Tác giả Lý Công Độ - Giải nhì

 

 Vũ điệu mùa Xuân - Tác giả Trần Đoàn Huy - Giải ba

 

 Long lanh những hạt sương - Tác giat Hà Quốc Tâm - Giải ba

 

Nắng cuối Xuân - Tác giả Thu Ngọc - Giải khuyến khích

 

Mùa xuân trên cao nguyên trắng - Tác giả Trần Minh Phượng - Giải khuyến khích

 

Xuân về trên bản em - Tác giả Phạm Hồng Phúc - Giải khuyến khích

Nguyễn Thanh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Mất ngủ và thuốc Đông y: Vì sao niềm tin bị lung lay?

Trong nhiều thế kỷ, Đông y đã là một phần quan trọng trong y học và văn hóa của nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, niềm tin...
3 tháng trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh