THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 10:51

Bộ ảnh siêu thực cảnh báo về vấn nạn cận thị ở trẻ em

 

Tác giả Đỗ Xuân Bút dùng ảnh để miêu tả những đôi mắt - những cửa sổ tâm hồn long lanh của trẻ nhỏ đang bị giam cầm sau cặp kính cận.

Anh Bút dùng những lời lẽ đanh thép, để cảnh báo về ảnh hưởng của sự suy giảm thị lực tới cuộc sống hiện tại và tương lai của trẻ nhỏ.

 

 Một cái khung, 1 tấm kính cũng do sự thiếu quan tâm của bậc phụ huynh. Để những cửa sổ của tâm hồn luôn bị nhốt chặt trong chiếc khung đó (chú thích ảnh của tác giả).

 

Làm sao con bạn, hay em bạn có thể "né" được ma trận này. Ma trận tạo nên bởi những chiếc kính cận thị không đáng có.

 

Những đứa bé muốn chiếc kính vỡ tan ra. Cửa sổ tâm hồn của em cần được tự do.

 

 Họ sẽ hỏi em về những con số của đôi mắt và hiếm có ai nhìn được vào sâu trong đó.

 

 

Nó nghĩ cả cuộc đời nó đôi mắt sẽ luôn phải dính vào với cặp kính.

 


Cận thị ngăn cản em bé chinh phục những ngọn núi cao đòi hỏi những tầm nhìn xa...

 

Tư thế học sẽ làm em cận thị. Nhiều gia đình Việt Nam chọn bàn gấp, học trên giường. Hãy dừng việc đó lại, tư thế học ngay ngắn giúp bạn tránh xa cận thị.

 

Hãy dạy những em bé làm chủ nguồn ánh sáng để con bạn không bị cận thị.

 

Tăng những hoạt động ngoài trời, nơi mà bé có thể thể hiện sử dụng đôi mắt trong việc nhìn xa, nhìn gần, và sử dụng con mắt thẩm mĩ thật nhiều. Tôi nghĩ là cần thiết.

 

 

 Với tâm hồn tự do. Với đôi mắt long lanh và tươi sáng. Em bé của bạn sẽ tự tin vẽ mọi thứ mà nó đam mê. Các bậc cha mẹ hay phụ huynh đều đã hiểu rõ nỗi khổ của cận thị. Hãy chăm sóc và giữ gìn cũng như trang bị cho con em chúng ta kiến thức để tránh cận thị. Tư thế ngồi học. Nguồn sáng. Tăng cường chơi thể thao. Đá bóng và hoạt động ngoài trời. Đừng để những " tâm hồn" bị đóng khung.

Theo M.C. Ảnh: Đỗ Xuân Bút / Dân Trí

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh