THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 10:58

Ánh sáng từ Trường Sa

“Không xa đâu Trường Sa ơi” vì đã có điện nối thông tin liên lạc thông suốt từ đất liền với đảo xa. Điện thắp sáng trên những ngọn hải đăng đêm ngày đứng gác. Có điện 24 giờ/ngày khiến cuộc sống của quân, dân trên đảo ấm áp, tiện nghi và hiện đại hơn. Giờ đây, trên các đảo ở Trường Sa hay nhà giàn, các thiết bị hiện đại như ti vi, tủ lạnh, máy tính kết nối intenet, điện thoại di động đã không còn xa lạ. Điều đó giúp người dân trên đảo an cư lạc nghiệp, các chiến sỹ được nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, luôn coi “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. 

Đèn chiếu sáng bằng pin mặt trời trên đảo Phan Vinh.

Pin mặt trời và tua bin gió trên đảo An Bang.

Điện rực sáng trong đêm giao lưu văn nghệ trên đảo Trường Sa Đông.

Pin mặt trời trên Nhà giàn DK1/20.

Những tua bin gió trên đảo Trường Sa Đông nổi bật trên nền trời xanh mây trắng.

Các chiến sỹ trẻ xem ti vi bằng điện sạch trên đảo Trường Sa Đông.

Lính trẻ giao lưu văn nghệ trên đảo Phan Vinh.

Đảo An Bang nổi bật giữa biển khơi với hệ thống tua bin gió và ngọn hải đăng.

Phóng sự ảnh: Tiến Luyến

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh