THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 06:53

Y tá giúp bệnh nhân đoàn tụ thú cưng lúc cuối đời

 

Theo Fox News, Frank Keat 80 tuổi rất nổi tiếng và được kính trọng trong làng đua ngựa. Ông từng sở hữu hàng nghìn con ngựa, song do bệnh tật Frank phải bán hết chúng và chỉ để lại duy nhất Early Morn.

 

Frank xúc động đoàn tụ với chú ngựa Early Morn lần cuối. Ảnh: SWNS


Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Bodmin, Frank nhiều lần tâm sự với các y tá về tình yêu ngựa của mình. Khi bác sĩ cho rằng người đàn ông quá yếu để có thể đến thăm chú ngựa lần cuối, y tá Samantha Russell đã bí mật sắp xếp để Early Morn đến bệnh viện. Frank vẫn nằm trên giường bệnh được đưa tới chỗ hẹn.

"Ông ấy choáng ngợp và không nói nên lời", y tá Samantha chia sẻ. "Tôi có thể thành thật nói rằng đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình. Mọi cảm xúc vỡ òa và không ai kiềm được nước mắt".

 

Tâm nguyện cuối cùng của bệnh nhân 80 tuổi đã được nữ y tá hoàn thành. Ảnh: SWNS.


Con trai của Frank là Tim tâm sự anh rất biết ơn các y tá: "Thật là một hành động nhân văn. Bố tôi không mong gì hơn thế". 

Sau lần đoàn tụ cuối cùng, Frank đã ra đi thanh thản vào ngày 27/10. Chú ngựa Early Morn sẽ được tham dự đám tang của người chủ vào ngày 7/11 tới.

Theo Minh Nguyên / vnexpress.net

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh