THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 04:31

Vui thôi, đừng vui quá!

"Mở cửa" và chấp nhận sống chung với dịch là tất yếu, không chỉ Việt Nam mà hầu hết các nước trên thế giới đều đã làm và thành công bước đầu.

Hẳn rất nhiều người Việt Nam nhìn cảnh hàng chục ngàn khán giả nêm chặt các sân vận động để xem bóng đá không khỏi "ghen tỵ". Anh, Italia, Tây Ban Nha hay Pháp từng là những đất nước trải qua thảm cảnh mà dịch bệnh gây nên, với số người tử vong rất nhiều. Nhưng cuộc sống ở đó đã trở lại bình thường. Thậm chí, Đan Mạch còn tuyên bố "Virus Corona không còn là mối đe dọa"!

Vui thôi, đừng vui quá! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sắp tới, khi các địa phương dần "mở cửa", người dân ở những nơi đó cũng sẽ dần trở lại cuộc sống bình thường, với công việc, những thú vui... Nhưng ngay từ bây giờ, đây đó đã xuất hiện những mối lo rằng, nếu không kiểm soát chặt, nếu người dân không có đủ ý thức và kiến thức phòng chống dịch, nguy cơ dịch bùng phát trở lại, thậm chí còn nghiêm trọng hơn thời gian trước không phải là không có.

Nhìn cảnh tượng phố xá Hà Nội đông đúc, người xe chen lấn nhau trên các tuyến phố, trong đó có không ít trẻ em - đối tượng chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19, hẳn nhiều người không khỏi giật mình. Bởi lỡ may trong đám đông ấy, một vài người là F0 thì hậu quả sẽ không biết sẽ ra sao.

Ở thành phố đảo Phú Quốc, ngay sau khi chính quyền địa phương quyết định nới lỏng các hạn chế theo quy định phòng chống dịch để chuẩn bị đón du khách, dịch đã xuất hiện và nhanh chóng lây lan ra 5/9 phường, xã.

Điều đó cho thấy, chỉ một phút giây lơ là, dịch có thể tái bùng phát bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Những ngày này, lướt qua các trang mạng xã hội, rất nhiều lời nhắc nhở mà người đã dân gửi gắm tới nhau, rằng mọi người cần phải hết sức cẩn thận, phải tuân thủ nghiêm ngặt "5K + vaccine" ngay từ những ngày đầu địa phương "tái mở cửa". Thậm chí, nhiều người còn khuyến cáo "những ai có việc thì hãy đi ra ngoài, còn nếu không thì hãy tiếp tục chịu khó ở trong nhà, hạn chế ra ngoài càng ít càng tốt". Điều đó cho thấy, ý thức phòng chống dịch của nhiều người dân đã được nâng cao đáng kể. Đây được coi là một trong những cơ sở để tự tin "mở cửa".

Nhưng bên cạnh đó xuất hiện không ít "lời hẹn hò" giữa các nhóm bạn về những "cuộc vui" sẽ tổ chức trong những ngày tới. Có thể thông cảm khi trải qua hơn 100 ngày giãn cách, trong đó có 45 ngày "ai ở đâu thì ở yên đấy", nhu cầu giao lưu, vui chơi của nhiều người không được đáp ứng, một khi có điều kiện thì sẽ "bung ra" như chiếc lò xo bị nén chặt. Nhưng, có lẽ khoảng thời gian một vài tháng đầu sau "mở cửa" chưa phải là lúc thích hợp để nghĩ tới chuyện tụ tập vui chơi.

Vì thế, "mở cửa" hẳn sẽ là một "sự kiện" khiến mọi người cảm thấy phấn khích. Nhưng vui thôi, đừng vui quá để rồi sau đó phải lo lắng và hối tiếc...

BẢO KHÁNH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh