THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 11:19

Vụ 4 con chó “tây” lao vào cắn chủ, qua lời kể hãi hùng của cụ bà 67 tuổi

Bà Nguyễn Thị Lợi, 67 tuổi, tổ 20, ngõ 2 Phúc Xá (Hà Nội). Ảnh: Thành An

Hiện trên mạng xã hội đang xôn xao clip, 4 con chó “Tây” cắn chủ. Cư dân mạng hết lời đồn đoán, tạo nên hai luồng dư luận trái chiều, một - cho rằng người đàn ông bị 4 con chó cắn là chủ nuôi chó; một số người lại cho rằng người này là kẻ trộm chó. Để rộng đường dư luận, cũng như tính xác thực của vụ việc, PV Lao Động đã tìm về nơi xảy ra sự việc để làm rõ vấn đề.

Tại khu vực xảy ra sự việc trên (phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội), câu chuyện 4 con chó Tây cắn người vẫn đang “hot”, nó đang trở thành câu chuyện bàn tán của người dân xung quanh.

Theo tìm hiểu của PV, người đàn ông bị cắn đích thực là chủ 4 con chó trong clip đang gây xôn xao trên mạng. Nhưng không phải nạn nhân đầu tiên không người đàn ông này mà lại là một bà cụ đã 67 tuổi.

Trao đổi với PV Lao Động, bà Nguyễn Thị Lợi, 67 tuổi, tổ 20, ngõ 2 Phúc Xá (Hà Nội), người bị chó cắn đầu tiên kể lại: Lúc đó vào khoảng 9h sáng, bà đang trên đường tập thể dục về nhà, khi đến nhà Hải Vịt (đầu ngõ 41) thì xảy ra sự việc. "Lúc đấy tôi đang đi trên vỉa hè, mấy con chó đi dưới lòng đường bỗng chồm lên người tôi, nó (con chó) giằng tôi ngã vật xuống, cắn vào chân và tay tôi, tôi sợ quá hét toáng lên, đúng lúc đó chủ chó đến cứu tôi, tôi ôm chầm lấy anh đấy, máu trên tay tôi dính vào người anh này, rồi mấy con chó đuổi, cắn anh chủ này", bà Lợi chưa hết sợ hãi kể lại.

 Bà Lợi chỉ vào nơi bị chó cắn và kể lại sự việc. Ảnh: Thành An

Bà Lợi và một số người xung quanh ngõ 41 Hồng Hà và ngõ 2 Phúc Xá khẳng định: Người bị cắn không phải là kẻ trộm, đó là người chủ của 4 con chó, anh này tên Duy, sống gần nhà bà Lợi. "Hôm qua vợ anh Duy còn sang nhà tôi bảo: "Chồng em có làm ăn gì đâu, chị sang nhà em thì thấy đồ đạc trong nhà chẳng có gì, em thương chồng yếu ớt nên mua chó về cho chồng trôm nom cho đỡ buồn, không may xảy ra chuyện này".

Theo bà Lợi, hàng ngày bà thường đi đổ rác và tập thể dục trên đoạn đường xảy ra sự việc hôm qua thỉnh thoảng vẫn thấy mấy con chó này được chủ cho đi tập thể dục. "hôm đấy 1 con nhỏ thì xích còn 3 con to thì không xích, không biết sự tình như thế nào mà lại xảy ra sự việc ngày hôm qua, tôi không trêu đùa gì mấy con chó đấy cả", bà Lợi nói.

Tại quán nước trong ngõ 41 Hồng Hà, một số người dân xung quanh cũng khẳng định, chuyện này xảy ra vào trưa hôm qua (12.3), người đàn ông bị cắn là chủ của 4 con chó. "Đầu tiên mấy con chó cắn bà Lợi, sau đó thì cắn anh Duy - chủ của mấy con chó, người đàn ông cầm gậy tên là Liễu Họ Dương thuê nhà ở khu vực này, không có ông Liễu chắc hôm qua anh Duy gặp nguy hiểm lớn", một người dân kể.

 Hình ảnh và lời bình gây xôn xao trên mạng xã hội.

Ông Dương cho hay, vào thời điểm đó ông nghe tiếng chó sủa rất dữ và nghe thấy tiếng người kêu cứu, nên đã cầm gậy chạy ra liều mình cứu.

Theo lời ông Dương, 4 con chó ngửi thấy mùi máu trên người anh Duy nên mới hung hãn như vậy. “Lúc đó tôi cũng hoảng nhưng vì cứu người nên không còn cách nào, tôi cũng chỉ biết cầm gậy đập loạn xạ lên mặc cho chúng có ý định xông vào cắn tôi”, ông Dương nói.

Được biết, hiện tại người đàn ông tên Duy - chủ của 4 con chó đang được điều trị trong Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), lúc đầu đưa vào trong tình trạng hôn mê, nhưng hôm nay đã tỉnh trở lại nhưng vẫn bị thương nặng.

Một số người dân cho biết, sở dĩ anh Duy bị cắn là vì anh không phải nuôi chúng từ bé, anh mua qua tay một người chủ khác, hôm qua lúc anh Duy bị cắn, gia đình phải gọi cho chủ cũ của 4 con chó đến mới "thuần" được chúng.

Qua sự việc này, bà Lợi cũng như người dân trong khu vực tỏ ra khá hoang mang, bà Lợi mong muốn, nên có biện pháp phòng ngừa khi đưa giống chó này ra ngoài để khỏi gây hại cho người khác, như việc dọ mõm chúng lại chẳng hạn.

Theo tìm hiểu, 4 con chó cắn người trên gồm 2 con Rotweiler và 2 con Dobermen. Được biết giống chó Dobermen, Rotweiler khá dữ.

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh