THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 08:05

Tết với tuổi thơ !

Ảnh minh họa.

Cũng là lúc vườn đào đầy nụ hồng căng tròn, e ấp, cùng những khóm cúc vàng ươm khoe sắc dưới nắng đông. Lòng tôi xốn xang, ký ức tuổi thơ yêu dấu với Tết xưa lại ùa về đầy ắp...

Ngày ấy, ở một miền quê xa lắc, lũ nhóc chúng tôi mũi còn chảy thò lò, cứ vô tư vui đùa và đếm từng ngày để mong nhanh đến Tết- được nghỉ học, tha hồ nô đùa thỏa thích, được diện quần áo mới, được nhận tiền lì xì; và, món quà đặc biệt nhất – đó là những chiếc bánh chưng rất xinh xắn, nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay, được bố gói cho chúng tôi mỗi người một chiếc. Khi luộc bánh chín, lấy dây lạt buộc lại để xách, rồi chạy tung tăng khoe các bạn hàng xóm, sau đó mang về nâng niu, để dành không dám ăn!

Năm nào cũng vậy, 29,  30 Tết bố mới về, vì bố là bộ đội. Ở nhà, mẹ rửa sẵn lá dong, dây lạt buộc bánh, chuẩn bị ngâm gạo nếp và nhân bánh chờ bố về mới gói. Rồi như đã thành thông lệ, những chiếc bánh nhỏ luôn được bố ưu tiên nhớ đến và gói trước…

Mùa xuân cứ nối tiếp theo qui luật, hình ảnh bố khoác chiếc áo bộ đội đã sờn vai, với chiếc ba lô con cóc cũ kỹ, nhưng đầy ắp kỷ niệm như vừa mới hôm qua! Ngày ấy, sau bữa cơm tối, bố lại cặm cụi bên rổ gạo nếp trắng phau, hạt tròn trĩnh và mâm lá dong xanh ngắt, để rồi có được những chiếc bánh chưng vuông thành sắc cạnh xếp vào nồi gang to, rồi bắc lên bếp củi lửa cháy bập bùng, đỏ rực.

Bây giờ, mỗi khi những chậu đào, chậu quất được xếp kín vỉa hè, cùng với chợ hoa Tết rực rỡ sắc màu, thì tuổi thơ với Tết luôn hiện hữu trong chúng tôi, cũng thay cho lời nhắc nhở: Dù sống ở đâu, trong hoàn cảnh nào cũng không thể nguôi ngoai nỗi nhớ về Tết xưa, về nơi “chôn nhau cắt rốn”, nơi tuổi thơ thanh bình với những “cánh diều no gió”, những chú trâu ung dung gặm cỏ, với lời ru ấm áp của mẹ... 

Mãi sau này, khi trưởng thành và mỗi độ Tết đến xuân về, chúng tôi càng thấm thía, thấu hiểu hơn bao nhọc nhằn, lo toan vất vả quanh năm của mẹ cha - để mong có được một cái Tết trọn vẹn, êm ấm và đủ đầy cho gia đình

Ngoài kia, tiết trời vẫn se lạnh, vài hạt mưa bay lất phất, mùa xuân đang gõ cửa từng nhà...

 

Cù Thị Hòa

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh