THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 09:38

SVĐ quốc gia Singapore giữa trưa vẫn 'mát lạnh như công viên'

Sân vận động quốc gia Singapore không nóng như mọi người nghĩ 

Tuy nhiên, phóng viên Hoàng Quỳnh của báo Thanh Niên đang tác nghiệp tại Singapore đã tìm hiểu kỹ việc này và cho biết việc 2 đội thi đấu tại sân vận động quốc gia có mái che lại có hệ thống làm mát hiện đại nên dù là đá giữa trưa cũng gần như không ảnh hưởng đến chuyên môn. "Có lẽ chỉ bất tiện ở chỗ do thi đấu đầu giờ chiều nên cầu thủ 2 đội phải điều chỉnh giờ ăn để ra sân sớm chuẩn bị cho trận đấu", phóng viên Hoàng Quỳnh cho biết.
Những ngày tác nghiệp tại môn điền kinh vừa qua, các phóng viên đã được “thử sức nóng” giữa trưa tại sân vận động 55.000 chỗ ngồi hiện đại bậc nhất Đông Nam Á này. Chạy trốn cái nắng hơn 35 độ C giữa ban trưa ngoài trời Singapore để vào trong sân vận động, bạn sẽ cảm nhận ngay sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Hệ thống mái che, ghế ngồi ở sân vận động đều gắn thiết bị làm mát khiến bạn cảm giác như mình đang rong chơi trong công viên đầy bóng râm vậy.
Với người hâm mộ đến sân, chỉ cần ngồi xuống ghế một chút thôi sẽ cảm nhận những làn gió mát phả vào người. Và nếu bạn không la hét, hòa nhịp cùng trận đấu mà ngồi yên một chỗ thưởng thức, lời khuyên cho bạn là nên mang theo áo ấm kẻo phải “rùng mình” vì cái lạnh giữa ban trưa. Với các cầu thủ, chẳng lo ngại nắng mưa bởi sân có mái che và hệ thống lạnh ở đây đảm bảo không phải “lè lưỡi” hay “than khát” vì nắng nóng.
"Nhiều bạn trẻ ở Việt Nam có lý do để trách BTC sao cho đá giữa trưa bởi giờ đó đá xong, đội mình thắng, người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng thì nắng không chịu nổi. Nhưng thôi, cứ thắng và vui đi đã, đâu phải đổ ra đường mới là ăn mừng", phóng viên Hoàng Quỳnh chia sẻ.
Sân được khánh thành vào ngày 30.6.2014 với tổng giá trị 1,87 tỉ đô la Singapore. Ngoài việc tổ chức các hoạt động thể thao, đây cũng là điểm đến thú vị cho các du khách khi khám phá đảo quốc sư tử.

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh