THỨ BA, NGÀY 17 THÁNG 09 NĂM 2024 02:32

Quảng Ngãi: Người dân xã Ba Xa hiến đất để doanh nghiệp làm đường dân sinh

Nếu như trước đây đường đi vào xã Ba Xa gập ghềnh sỏi đá bao nhiêu, khổ sở bao nhiêu thì giờ đây từ thị tứ Ba Vì xe ô tô đi cái vèo là tới ngay Ba Xa và càng đi sâu vào, con đường còn đẹp hơn nhiều, bà con phấn khởi nhiều lắm. Từ ngày có con đường này, bộ mặt giao thông đã khác, đời sống người dân cũng thay đổi nhiều, giao thương trong vùng trở nên nhộn nhịp, Chủ tịch UBND xã Ba Xa-Phạm Văn Vôn tiếp chúng tôi ngay đầu đường đi vào trung tâm hành chính xã khi anh vừa đi tiếp xúc cử tri ở thôn Ba Ha về.

Người dân xã Ba Xa huyện Ba Tơ đã hiến hàng ngàn mét vuông đất của mình để Thiên Tân Gruop làm đường.

Người dân xã Ba Xa huyện Ba Tơ đã hiến hàng ngàn mét vuông đất của mình để Thiên Tân Gruop làm đường.

Lượn 1 vòng quanh con đường gần 5 km, 2 bên đường là những dãy nhà gỗ, nhà xây ngăn nắp xen lẫn những vườn bắp, vườn chuối xanh rờn, có những đoạn con đường chạy uốn lượn quanh những dòng suối như dải lụa mền. “Nhưng ít ai biết, trước khi có con đường “tình nghĩa” này bà con ở xã Ba Xa đã phải khổ sở thế nào khi hàng ngày phải đánh vật với con đường đầy sỏi đá, “nắng bụi, mưa bùn” này. Cứ sau mỗi mùa mưa, con đường lại xói lở lộ ra những ổ voi, ổ gà, rất nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, học sinh đến tới trường là như đi “cày ruộng” về vậy”, anh Phạm Văn Vôn nhớ lại.

Đồng lòng hiến đất, góp ngày công lao động cùng với doanh nghiệp hoàn thành con đường mơ ước.

Đồng lòng hiến đất, góp ngày công lao động cùng với doanh nghiệp hoàn thành con đường mơ ước.

Là một trong những xã vùng sâu nhất của huyện Ba Tơ, giáp ranh với tỉnh Kon Tum, đời sống người dân xã Ba Xa rất khó khăn, giao thương cách trở, dịch vụ y tế, cấp cứu người bệnh trong thời gian dài luôn là nỗi ám ảnh. Kinh tế chậm phát triển, dịch vụ xã hội khó tiếp cận vì vậy mọi mặt kinh tế-xã hội của Ba Xa luôn nằm trong tốp cuối bảng của huyện Ba Tơ. Doanh nhân Huỳnh Kim Lập-Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Tân (Thiên Tân Group) nhớ lại: “Hơn mười lăm năm trước khi tiến hành khảo sát để xây dựng thủy điện Đăk Re, điều làm chúng tôi ám ảnh nhất là con đường đi qua xã Ba Xa. Nó vừa nhỏ, vừa xấu, vừa gập ghềnh, nhìn những đoàn người gùi hàng hóa mà bùn ngập gần nửa đầu gối, học sinh đi học thì bùn đất văng tới đầu, nghĩ mà xót. Vì vậy, khi có quyết định đầu tư thủy điện Đăk Re điều đầu tiên là chúng tôi phải đầu tư ngay 1 con đường cấp phối thông tuyến cho xe cơ giới phục vụ công trình, từ đó con đường được hình thành và góp 1 phần không nhỏ cho bà con lưu thông. Tuy nhiên, cứ sau mỗi mùa mưa lũ, con đường lại xuống cấp nghiêm trọng và chúng tôi lại phải tiếp tục gia cố cho đến khi quyết định đầu tư bê tông hóa con đường này”.

Đáng lẽ ra con đường bê tông hóa vào xã Ba Xa đã được làm sớm hơn nhưng vì 1 số lý do khác khiến việc đầu tư phải chậm lại. Chủ tịch UBND huyện Phạm Xuân Vinh trả lời và chia sẻ với chúng tôi như vậy. “Ngoài con đường chưa được hình thành bê tông hóa, đường vào xã Ba Xa còn 2 cây cầu nữa cũng nằm trong diện phải đầu tư vì cứ đến mùa mưa lũ hàng năm nước lại tràn qua gây chia cắt, có khi cả tháng trời không thể ra vào xã Ba Xa. Trong khi nguồn vốn từ ngân sách chưa thể đầu tư cả 3 hạng mục này. Vì Vậy, sau khi làm việc với Tập đoàn Thiên Tân và lấy ý kiến từ tập thể đồng bào, huyện và Thiên Tân Group đã quyết định làm đường bê tông vào xã Ba Xa. Làm đường đi lại thuận tiện quanh năm, còn mùa mưa lũ ảnh hưởng tới từ 2 cây cầu chỉ khoảng 2-3 tháng”, ông Vinh lý giải.

Bộ mặt nông thôn mới ở Ba Xa đã chuyển biến rõ rệt có phần đóng góp từ con đường nghĩa tình này.

Bộ mặt nông thôn mới ở Ba Xa đã chuyển biến rõ rệt có phần đóng góp từ con đường "nghĩa tình" này.

Với hiện trạng con đường trước đây, chiều rộng có chỗ chỉ 4-5 mét. Vì vậy, khi quyết định làm đường, Tập đoàn Thiên Tân đã thống nhất xuyên suốt của con đường sẽ được thảm bê tông với chiều rộng tiêu chuẩn là 6 mét. Và 87 hộ dân ở 3 thôn Nước Lăng, Ba Ha, Nước Nho đã hiến hàng ngàn mét vuông đất của mình để đơn vị thi công phóng tuyến, cắm mốc tiến hành làm đường. Được biết hộ hiến đất thấp nhất là khoảng 50㎡ và hộ nhiều nhất là hơn 500㎡.  Anh Phạm Văn Mông ở thôn Nước Lăng cho biết: “Từ ngày Tập đoàn Thiên Tân ủng hộ con đường bà con đi sướng lắm, nông sản hàng hóa làm ra chở đi tiêu thụ cũng nhanh, con em mình đi học không còn sợ lấm bẩn như trước đây nữa. Mình cũng hiến 200 m2 đất để làm đường nhưng giờ nhìn trước nhà là con đường bê tông trắng xóa mình cũng hả dạ lắm, có con đường thế này có hiến thêm mình cũng ủng hộ”.

Khó có thể diễn tả hết niềm vui của bà con đồng bào ở xã Ba Xa từ ngày có con đường mới, anh Phạm Văn Chớp ở thôn Nước Nho cũng đồng cảm với những đổi thay nơi quê hương mình từ ngày có con đường mới. “Từ khi sinh ra đến giờ, toàn đi đường mòn, giờ có đường mới, mọi việc dễ dàng rất nhiều, mình biết ơn Đảng và doanh nghiệp lắm. Bây giờ đi đâu bà con cũng phấn khởi vì từ nay không còn lo vì đường xá nữa”. Anh Phạm Văn Hẻ ở thôn Ba Ha làm đủ thứ nghề lặt vặt nhưng hiệu quả không cao, từ ngày có đường công việc của anh thuận lợi hơn nhiều, giá trị lao động cũng từ đó tăng lên: “Bây giờ mình làm tối ngày, có đường chuyên chở cái gì cũng tiện, xe lớn xe nhỏ gì cũng vào được. Hồi xưa trời vừa sẩm tối là không đi đâu cả chứ giờ cần là xách xe ra chờ hàng, thăm non bà con đêm hôm cũng yên tâm vì có con đường rồi”, anh Hẻ bày tỏ.

Bà con tham gia vệ sinh trước khi thảm bê tông.

Bà con tham gia vệ sinh trước khi thảm bê tông.

Như vậy là, sau nhiều năm ao ước, bằng “tấm lòng vàng” của Thiên Tân Group và sự đồng lòng của bà con, Ba Xa đã “khoác” lên mình một diện mạo mới, con đường cũng là minh chứng cho tấm lòng hào hiệp của doanh nghiệp đối với đồng bào Ba Tơ anh hùng nói chung và Ba Xa nói riêng.

ĐÔNG HẢI

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh