THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 09:34

Pháp: Kết thúc đẫm máu của những cuộc bao vây

Hai anh em tên bắt cóc người Hồi giáo Cherif và Said Kouachi bị bắn chết khi đang chĩa súng vào cảnh sát tại một nhà kho mà chúng đang ẩn náu ở phía bắc Paris. Hai tên này đã giết chết 12 người trong cuộc xả súng tấn công tạp chí Charlie Hebdo hôm thứ tư vừa qua.

Ngay sau đó ở phía đông thủ đô Paris, lực lượng chống khủng bố đã xông vào một siêu thị giải cứu các con tin bị giam giữ bởi một tay súng được cho là có liên hệ với hai tên bắt cóc nói trên.

Cảnh sát tấn công vào siêu thị để giải cứu con tin vào tối hôm thứ sáu. Ảnh: BBC

Trong cuộc giải cứu này, các tay súng và bốn con tin đã thiệt mạng.

Trả lời các phóng viên hôm thứ sáu vừa qua, công tố viên Francois Molins nhận định cảnh sát Pháp tin rằng các con tin đã bị giết chết trước khi cuộc tấn côn vào siêu thị Hypercasher gần Porte de Vincennes diễn ra.

Có 4 con tin bị thương nặng, 15 người được giải cứu an toàn và 2 sĩ quan cảnh sát bị thương.

Các hoạt động chữa trị đã được tiến hành sau khi cuộc bao vây kết thúc ở Dammartin-en-Goele, cách Paris 35 km về phía bắc.

Trước đó có một con tin đã được thả và con tin thứ hai, là nhân viên trốn trong nhà ăn của tòa nhà cũng được cảnh sát giải cứu sau vụ nổ súng.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã mô tả chuỗi sự kiện này như một “thảm kịch quốc gia”.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông đã cám ơn lực lượng an ninh vì sự “gan dạ và tinh thần làm việc hiệu quả” nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng nước Pháp vẫn đang phải đối mặt với những mối đe dọa. Ông nói: “Chúng ta cần phải cảnh giác. Và tôi cũng mong muốn sự đoàn kết – đó chính là thứ vũ khí mạnh nhất của chúng ta”.

 

Tổng thống Pháp trong bài phát biểu hôm qua 9/1. Ảnh: Euronews

Ông còn nói thêm “chúng ta không khoan nhượng trước nạn phân biệt chủng tộc” và cho rằng hành động tấn công vào siêu thị của người Do Thái là “một hành động bài Do Thái đáng ghê tởm”.

Trong khi đó thủ tướng Pháp Manuel Valls khẳng định “sự thất bại rõ ràng” trong hệ thống tình báo Pháp. Ông cho rằng có tổng cộng 17 người thiệt mạng trong cả hai vụ tấn công vào thứ tư và thứ năm vừa qua có nghĩa là đã có sai lầm xảy ra.

Trong một động thái khác, một kẻ tấn công cửa hàng nữ trang trên phố Montpellier thứ sáu vừa qua đã bắt hai phụ nữ làm con tin. Nhưng kẻ này đã mau chóng đầu hàng cảnh sát một ngày sau đó. Cảnh sát cũng cho biết dù chưa biết động cơ thực sự của kẻ tấn công nhưng vụ việc không có liên quan đến các phần tử bạo lực của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Những hành động của lực lượng cảnh sát chống khủng bố GNGN của Pháp đã kết thúc cuộc khủng hoảng kéo dài 53 giờ đồng hồ bắt đầu từ tạp chí Charlie Hebdo ở trung tâm thù đô Paris.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi được đặt ra: Liệu các cuộc tấn công này có được lên kế hoạch dàn dựng bên ngoài nước Pháp và nếu có thì do ai chủ mưu?  Có thể tin vào lời tuyên bố của các tay súng trước khi chết rằng họ có liên quan đến lực lượng al-Qaeda ở Yemen và nhà nước Hồi giáo tự xung IS – hai tổ chức được xem là đang cạnh tranh nhau? Và mục tiêu thực sự ở đây là gì, chỉ là tòa soạn Charlie Hebdo hay là toàn thể nước Pháp?

Các câu hỏi cũng được đặt ra cho cảnh sát và lực lượng tình báo Pháp. Làm thế nào mà hai anh em nhà Kouachi – những kẻ nổi tiếng với quan điểm cực đoan ở trong danh sách cấm bay của Mỹ và châu Âu lại có thể đi lại tự do và có súng trường tấn công người vô tội hôm 7 tháng 1 vừa qua.

Qua sự kiện này, Pháp còn phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng hơn đó là đối đầu với số lượng ngày càng tăng các phần tử thánh chiến xem chuỗi sự kiện này mới chỉ là điểm khời đầu cho hành động bạo lực leo thang.

Hoàng Anh (dịch từ bbc.co.uk)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh