THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 11:16

Ở nơi cấm phá rừng... cho vui

Theo ghi nhận của phóng viên, nơi nào treo biển cấm phá rừng thì nơi đó tình trạng phá rừng còn nặng nề hơn. Phía trước treo biển "cấm phá rừng" thì phía sau đã bị người dân chặt phá hàng loạt. Thậm chí, nhiều khoảng rừng bị chặt phá người dân còn làm chòi để ở cho tiện… phá rừng.

Tình trạng người dân xâm lấn đất rừng diễn ra đặc biệt phức tạp ở địa phận xã Hiếu, huyện Kon Plong. Tại đây, nhiều diện tích rừng bị chặt hạ đã được đốt cháy nham nhở; vài nơi khác cây mới bị chặt hạ lá vẫn còn tươi nguyên; một số diện tích đã được xuống giống trồng cây lương thực…

Ông Võ Minh Văn, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Kon Plong cho biết, để xảy ra tình trạng phá rừng thì trách nhiệm chủ yếu thuộc về đơn vị chủ rừng là Công ty TNHH Lâm nghiệp Kon Plong. “Mỗi xã đều có một kiểm lâm địa bàn nhưng chủ yếu là làm nhiệm vụ tư vấn cho chính quyền địa phương về công tác quản lý bảo vệ rừng. Việc bảo vệ rừng là trách nhiệm của đơn vị chủ rừng” – ông Văn nói.

Theo ông Vũ Văn Bắc, Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Kon Plong, việc người dân phá rừng rất khó kiểm soát, đặc biệt những khu rừng giao cho chính quyền xã quản lý. “Cứ đêm đến là mỗi người đeo một đèn pin trên đầu vào rừng chặt phá, mà họ chỉ cắt nửa cây, đến khi gió thổi thì đổ rạp hàng loạt” – ông Bắc nói và cho biết cả thôn trưởng, bí thư nhiều thôn cũng tham gia phá rừng và đã từng bị lập biên bản.

Tuy nhiên, việc lập biên bản và xử lý những người dân vi phạm rất khó vì chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế khó khăn nên việc xử phạt cũng không được. Biện pháp chính chủ yếu vẫn là tuyên truyền, khuyến cáo người dân. Bên cạnh đó, gắn những biển báo cấm phá rừng. “Nhìn những cánh rừng mình quản lý bị phá xót ruột lắm nhưng xử lý mạnh tay thì không được” – ông Bắc nói.

Dưới đây là một số hình ảnh Phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại được về nạn chặt phá rừng ở Kon Tum:

 Một cây gỗ lớn trong rừng bị chặt hạ nhưng chưa được lấy đi hết Một cây gỗ lớn trong rừng bị chặt hạ nhưng chưa được lấy đi hết
 Một khoảng rừng tại thôn Đắk Re, xã Hiếu bị chặt hạ, đốt cháy nham nhở Một khoảng rừng tại thôn Đắk Re, xã Hiếu bị chặt hạ, đốt cháy nham nhở
 Một cây gỗ lớn đã được cắt thành lóng, chưa kịp lấy đi Một cây gỗ lớn đã được cắt thành lóng, chưa kịp lấy đi
 Ông Phạm Văn Kỷ, cán bộ lâm trường, bên một khoảng rừng do đơn vị quản lý bị chặt phá Ông Phạm Văn Kỷ, cán bộ lâm trường, bên một khoảng rừng do đơn vị quản lý bị chặt phá
 Một khoảng rừng tại thôn Đắk Re, xã Hiếu mới bị chặt còn tươi nguyên Một khoảng rừng tại thôn Đắk Re, xã Hiếu mới bị chặt còn tươi nguyên
 Một vạt rừng lớn bị chặt hạ, gốc cây còn nham nhở                                                           Một vạt rừng lớn bị chặt hạ, gốc cây còn nham nhở
 Sườn đồi với nhiều cây gỗ lớn bị san phẳng Sườn đồi với nhiều cây gỗ lớn bị san phẳng
 Những khoảng rừng bị hủy hoại chằng chịt tại huyện Kon Plong  Những khoảng rừng bị hủy hoại chằng chịt tại huyện Kon Plong
 Dù gắn biển cấm nhưng người dân đã phá hủy hết rừng, trồng cây lương thực lên cao ngút Dù gắn biển cấm nhưng người dân đã phá hủy hết rừng, trồng cây lương thực lên cao ngút

Theo Báo Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh