THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 07:36

Nổ ngực vì bơm silicon dạo

Bắt đền bù, nạn nhân bị côn đồ giam lỏng

Sau khi sinh con đầu lòng, vợ chồng chị T.T.D. (sinh năm 1988, nhà ở Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xảy ra nhiều mâu thuẫn. Qua các cuộc cãi vã, chị D. ngày càng tự ti với cơ thể “xuống cấp” của mình. Chị dần không tự tin với vòng ngực và những nơi khác trên cơ thể. 

Với mức lương làm công nhân, lại có thêm con nhỏ, chị không đủ tiền để đi đến các cơ sở thẩm mỹ. Vì vậy, khi được bạn bè giới thiệu đến gặp người phụ nữ tên Nguyễn Thị Diệu Hiền (58 tuổi)  chuyên đi thẩm mỹ dạo, chị D. như bắt được vàng. 

Ban đầu, chị còn ngần ngại, nhưng khi thấy em gái mình bị hở hàm ếch được người phụ nữ này làm phẫu thuật đắp da vết mổ sẹo thì chị D. quyết định bơm silicon.

Bơm silicon gặp biến chứng, cả vùng ngực của chị D. bị nổ, bong tróc và hoại tử.

Chị D. nhớ lại: “Khi bà Hiền gặp tôi, bà cũng tư vấn nhiều thứ, trước khi bơm ngực, tôi cũng được bà xăm mắt, môi, sửa mũi. Thấy an toàn nên tôi cũng yên tâm nhờ bà bơm ngực.

Tôi không biết bà Hiền truyền cái gì, nhưng đó là một chai chất lỏng màu vàng nhạt. Truyền trực tiếp vào hai bên ngực. Tổng cộng, bà lấy hết 5 triệu đồng. Ngoài 5 triệu này, bà Hiền còn mượn tôi thêm 5 triệu khác vì bà cần tiền gấp”.

Nhớ lại quy trình bơm silicon vào ngực, chị D. run sợ. Sau khi truyền chất lỏng màu vàng được một ngày thì chị thấy da ngực mình bị bong lên, đen lại, chất lỏng hai bên ngực đều dồn vào giữa khiến chị đau nhức và hoảng sợ.

Chị D. lập tức điện thoại báo tin cho bà Hiền. Nghe tin, bà Hiền hứa hẹn sẽ đến nhà khám lại cho chị D... 

Hứa lòng vòng, rồi bà Hiền thay đổi ý định và yêu cầu chị phải xuống nhà bà để điều trị miễn phí. Nếu chị D. tự ý đi bệnh viện thì mọi chi phí phải tự lo.

Để chị D. yên tâm, bà Hiền đã làm một bản viết tay để cam kết chịu trách nhiệm vì phẫu thuật không thành công khiến chị D. bị nổ ngực. Chị D. hết tiền nên cũng đánh liều bắt xe đến địa chỉ bà Hiền cho. 

Bà Hiền đưa chị D. một bảng cam kết viết tay để chị yên tâm đến nhà bà chữa trị.

"Không ngờ, tôi bị bà ấy giam lỏng. Muốn đến cơ sở thẩm mỹ gần đó sửa lại thì bà  khóa cửa, đi đâu bà cũng bắt tôi phải đi theo. Lúc ngực bị chảy máu thì bà ấy vá mạch máu, cho uống thuốc giảm đau.

Quá đau đớn, tôi làm dữ, nhất định đòi đi thì có vài người đàn ông đến hâm dọa. Họ nói nếu tôi đi thì sẽ có chuyện. Tôi bị giam lỏng 3 tháng trời”, chị D. vẫn còn hoảng hốt khi nhớ lại.

Sợ truy đuổi, nạn nhân xuất viện chạy trốn

Đến khi có một nạn nhân khác ở Cà Mau muốn gặp bà Hiền để làm thẩm mỹ, bà Hiền cũng bắt chị D. đi cùng. Thời gian này, chị gần như kiệt sức nhưng bà Hiền vẫn yêu cầu phải đi nếu… muốn sống. 

Trên đường đi đến Cà Mau, ngực của chị D. lại bị chảy máu liên tục, bà Hiền đưa cho chị bông, băng yêu cầu phải ôm kín vào người để những hành khách khác không biết.

Đến nhà trọ, bà Hiền liền khâu mạch máu cho chị. Tuy nhiên, máu vẫn chảy không ngừng, thấy vậy, bà Hiền cho phép chị D. ở nhà một ngày, không phải theo bà đến nhà 'khách hàng'.

May mắn, quê chồng chị D. cũng ở Cà Mau nên chị lập tức gọi cho chồng mình cầu cứu. Chồng chị D. biết chuyện liền đưa chị đến Bệnh viện đa khoa Cái Nước cấp cứu. Tại đây, bệnh viện chẩn đoán chị D. bị vết thương hở vùng ngực, bị nhiễm trùng sau bơm silicon.

Sợ bà Hiền truy đuổi, chị D. xin xuất viện rồi chạy trốn.

Khi về nhà bà Hiền không thấy chị D. đâu nên điện thoại la mắng, yêu cầu chị D. phải quay lại để bà khâu mạch máu, nếu không thì bà hết trách nhiệm.

Sợ bà Hiền phát hiện, chị D. nằm Bệnh viện đa khoa Cái Nước chưa tròn tháng đã xin xuất viện. Suốt một thời gian, để bà Hiền không tìm được, chị D. đi điều trị ở khắp nơi, chứ không dám 'bám trụ' cố định ở bất kỳ bệnh viện nào.

Thế nhưng, vết thương ngày càng lở loét, hành hạ, sức khỏe gần như suy kiệt, chị D. đánh liều đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để cầu cứu bác sĩ. 

Suýt mất mạng vì ngực nổ tung

Theo bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng – Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, chị D. nhập viện trong tình trạng u mủ nổi khắp nơi, chỗ tiêm bị áp xe, nhiễm trùng, hoại tử nặng nề vùng ngực, phản ứng viêm toàn thân. 

Bác sĩ Hiệp xác định, chất lỏng truyền vào ngực chị D. quá nhiều khiến ngực chị D. bị nổ, hoại tử. Và chất lỏng này chính là silicon dạng lỏng. Silicon cũng đã theo máu đi khắp cơ thể nên bác sĩ không thể giải quyết hậu quả triệt để được. 

Các bác sĩ chỉ có thể theo dõi lượng silicon này vón cục tạo thành u ở nơi nào trong cơ thể chị D. thì phẫu thuật và giải quyết ở đó. 

Bác sĩ Ngô Đức Hiệp cho biết, chị D. còn phải đối mặt với nhiều cuộc phẫu thuật để lấy silicon và giúp chị thoát khỏi biến chứng nguy hiểm.


Điều này khiến tâm lý chị D. bị ảnh hưởng nặng nề, chị tự ti, mặc cảm, không muốn tiếp xúc bất kỳ ai. Thời gian đầu, các bác sĩ phải “chuyển nghề” làm bác sĩ tâm lý suốt một thời gian mới có thể điều trị cho chị D.

Bác sĩ Ngô Đức Hiệp cho biết: “Ngoài bơm silicon vùng ngực, bệnh nhân còn thực hiện ở khá nhiều nơi trên cơ thể như: vùng cổ, má hiện silicon tại đây đã lan tới hố mắt. Bụng, đùi, thậm chí vùng kín cũng được tiêm silicon lỏng này. 

Bệnh nhân bơm nhiều, sâu vào trong cơ, kèm theo bệnh nhân đến bệnh viện quá muộn nên silicon lỏng di chuyển khắp cơ thể nên chúng tôi không thể giải quyết bệnh triệt để được lượng silicon này. ".

Tuy chị D. đã được phẫu thuật trên 10 lần, nhưng thời gian tới bệnh nhân vẫn còn phải tiếp tục phẫu thuật để giải phóng lượng silicon. Đặc biệt vùng cổ phải phối hợp liên khoa để thực hiện.

Vì silicon gây hoại tử nhiều nơi nên chị D không còn da lành để tái tạo những bộ phận bị hoại tử. 

Tự xưng là bác sĩ của bệnh viện Từ Dũ?

Sau khi bơm silicon chui gây nổ ngực cho chị T.T.D, bà Nguyễn Thị Diệu Hiền vẫn không cảm thấy ghê sợ hay hối hận. Điện thoại của bà vẫn liên tục reo lên nhận khách.

Để tránh chị D. trốn thoát, phá đám làm ăn, bà Hiền 'áp tải' chị đi theo mình khắp nơi. Đến đâu, bà cũng giới thiệu mình là bác sĩ của bệnh viện Từ Dũ TP.HCM để hành nghề. 

Chị D. cho biết: “Trong thời gian tôi bị hoại tử ngực, bà H. vẫn tiếp tục làm đẹp cho nhiều người khác. Bà đã dẫn tôi đi khắp nơi như Gò Công (Tiền Giang), Lái Thiêu (Bình Dương), Trị An (Đồng Nai), Châu Đốc (An Giang), Tây Ninh… Cứ ở đâu gọi là bà ấy đều đến, nhưng thường xuyên nhất là đi là Long An, Cà Mau".

Theo số điện thoại mà chị D. cung cấp, phóng viên Báo Phụ nữ TP.HCM đã nhiều lần liên lạc với bà Hiền. Lúc thì bà không bắt máy, lúc thì bà hẹn gặp nhưng nhiều lần không tới.

Chị D. khẳng định đây là bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, người đã gây ra biến chứng cho chị.


Chúng tôi tìm đến căn nhà ở vòng xoay Trung Sơn (Quận 7, TP.HCM) - nơi chị D. cho rằng mình bị giam lỏng trong một thời gian dài nhưng căn nhà luôn đóng cửa.

Khi chúng tôi đưa tấm hình bà Hiền ra, một chị bán nước ở khu vực này 'phác họa' chân dung người phụ nữ này: "Bà Hiền là người rất khéo nói chuyện. Một người không có nhu cầu, gặp bà cũng muốn… sửa 1 đến 2 món. Với những người có máu làm đẹp thì sửa đến khi nào bà Hiền hết gợi ý thì thôi... Gặp bà Hiền, họ mừng rỡ như gặp ân nhân của mình".

Đối tượng tìm đến bà Hiền chủ yếu là công nhân, phụ nữ trung niên không tự tin về cơ thể mình, cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Ngoài ra, bà còn kiếm được nhiều khách hàng là những phụ nữ ở vùng sâu vùng xa thiếu hiểu biết, không đủ tiền để đến các bệnh viện uy tín. 

Cũng theo người này, "Không hiểu sao, giờ bà Hiền không tiếp người lạ. Nếu chị được người quen (khách hàng của bà Hiền) giới thiệu trước thì bà mới làm. Có số điện thoại, bà Hiền sẽ chủ động liên lạc, hẹn lịch và tới nhà người đó để làm. Bất kỳ tỉnh thành nào ở miền Nam, bà Hiền cũng không ngại đường xa để đến vì... thương người".

Theo phỏng đoán của chị D., có lẽ từ ngày chị trốn thoát khỏi tay bà Hiền thì bà dè dặt hơn và chỉ nhận phẫu thuật, làm đẹp cho khách được người quen giới thiệu. 

Mượn tiền khách rồi đổi số điện thoại

Sau nhiều tháng săn lùng, cuối cùng chúng tôi cũng có được clip bà Hiền thực hiện làm đẹp dạo tại nhà khách hàng.

Với giá của những lần làm đẹp, nơi làm đẹp cũng rất khác nhau, như xăm môi 500 ngàn, xăm mắt 500 ngàn, sửa mũi 2 triệu, nâng ngực tùy kích cỡ nhưng giá thấp nhất là 2 triệu, đắp da, che sẹo từ giá 300 ngàn,... 

Bà Hiền còn khéo léo trong cả việc nâng tiền chỉnh sửa. Ban đầu bà chỉ ra giá vài trăm, nhưng khi đang thực hiện bà sẽ hỏi thêm dậm màu đậm, nhạt, xăm màu tốt,… để tăng giá. 

Khi bà cảm thấy người được bà chỉnh sửa thích thú với vẻ đẹp mới, có người quen chưa làm đẹp thì bà sẽ dùng uy tín mình để mượn thêm tiền rồi nhờ người này giới thiệu đến người tiếp theo. 

Được mối, bà Hiền sẽ trả số tiền mượn để tạo lòng tin, có nơi bà H. thực hiện liên tục cho nhiều người. Nếu như không được giới thiệu người khác, bà Hiền sẽ lấy luôn số tiền mượn trước đó và đổi số điện thoại.

Bà Hiền đang chỉnh sửa cho một phụ nữ trung niên, ảnh cắt từ clip

Trường hợp người được phẫu thuật bị biến chứng nhẹ, bà Hiền liền đến nơi khắc phục sự cố, giải quyết êm đẹp. Nhưng với người gặp biến chứng lớn như chị D., bà nhất quyết không cho chị đi bệnh viện điều trị vì sợ bị lộ việc phẫu thuật dạo. 

Vốn dĩ ai cũng tin bà Hiền và để bà làm đẹp là do bà biết cắt ghép da, biết khâu mạch máu, kèm theo “cái mác" là bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ mà ai cũng truyền tai nhau nên bà khá dễ dàng trong việc làm đẹp dạo.

Mặt sẹo nên bị Bệnh viện Từ Dũ đuổi việc?

Trong vai là khách hàng ngưỡng mộ bà, chúng tôi thắc mắc vì sao bà Hiền là bác sĩ nhưng lại đi làm đẹp dạo. Lập tức, bà than khóc, nói rằng vì bị té xe, bị sẹo lớn ở mặt nên Bệnh viện Từ Dũ không cho bà hành nghề nữa.

Bị hỏi về giấy tờ, bà Hiền tỏ ra tức giận cho rằng bà làm đẹp dạo là vì yêu nghề và muốn giúp đỡ những phụ nữ nghèo khổ vì vậy không quan tâm đến các chứng chỉ, bằng cấp nữa. Nếu như tôi không tin thì đừng làm. 

Tỏ ra nghi ngờ, một khách hàng khác cũng yêu cầu bà Hiền cho xem thẻ ngành, giấy chứng nhận rồi mới để bà làm đẹp. Lúc thì bà Hiền giải thích do lũ lụt, mưa gió, lúc thì nói nhà bà bị hỏa hoạn tất cả giấy tờ của bà đều bị cháy.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bà Hiền làm thẩm mỹ dạo này sinh năm 1961, quê Nam Định, thường trú tại Biên Hòa, Đồng Nai.

Chị D. rơi nước mắt: "Giờ tôi như đàn ông rồi, không níu kéo được chồng mà còn xấu hổ vì bộ ngực hỏng hết".


Dược sĩ Huỳnh Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM cho biết: “Hiện tại ở Bệnh viện Từ Dũ có một bác sĩ tên Nguyễn Thị Diệu Hiền nhưng là một bác sĩ còn rất trẻ và đầy nhiệt huyết. Bác sĩ Hiền vẫn còn làm việc tại đây.

Tôi khẳng định bà Nguyễn Thị Diệu Hiền sinh năm 1961 này đã mạo danh là bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ. Tính đến hiện tại, Bệnh viện Từ Dũ cũng chưa từng cho thôi việc một bác sĩ nào.

Quy tắc để bệnh viện buộc thôi việc một bác sĩ, là bác sĩ này đã vi phạm về y đức hay vi phạm về chuyên môn gây hậu quả nghiêm trọng. Không có chuyện chỉ vì một vết sẹo trên mặt mà bệnh viện cho thôi việc một ai”.

Sau đó, chúng tôi liên lạc lại với bà Hiền theo số điện thoại có được nhưng số điện thoại mới này cũng không liên lạc được.

Làm đẹp 5 triệu, tốn hơn 100 triệu điều trị biến chứng

Nghĩ rằng làm đẹp dạo chỉ tốn khoảng 5 triệu nhưng khi biến chứng xảy ra, số tiền mà chị D. cần để điều trị đã hơn 100 triệu đồng. Trong đó, một nửa là tiền vay mượn. Thường ngày, chị D. làm công nhân lương chỉ 3 triệu/tháng đã khiến chị khá chật vật.

Không những để lại cho gia đình số nợ khổng lồ, chị còn gây nhiều tổn hại cho bản thân. Thậm chí chị có thể trả giá bằng cả tính mạng của mình.  Hiện tại, chị phải ở bệnh viện suốt, đứa con gái nhỏ của chị phải gửi cho ba mẹ ruột nuôi dưỡng, chăm sóc. Em gái chị D. cũng phải còng lưng đi làm để giúp gia đình trả nợ.

Từ hậu quả xảy ra với mình, chị D. muốn nhắn nhủ đôi lời với những ai muốn làm đẹp rằng: “Tôi muốn nói ra đây để mọi người cảnh giác hơn với bà Hiền, đừng tin những lời lẽ của bà ấy nếu không muốn bị hỏng cả ngực như tôi.

Đàn bà ai mà không muốn đẹp, nhưng nếu như muốn sửa sắc đẹp thì nên đến những bệnh viện lớn, uy tín mà làm, đừng ham rẻ mà đổ nợ như tôi”.

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh