THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 05:01

Những vụ đánh ghen khiến dư luận bàng hoàng

 

Đánh ghen, xát muối ớt vào tình địch

Mới đây, một đoạn clip được tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh đánh ghen kinh hoàng trên một con phố tại tỉnh Bình Dương đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

 

đánh ghen lột đồ, đánh ghen, những vụ đánh ghen kinh hoàng, Vợ chồng đánh ghen, ly hôn
Người phụ nữ áo vàng giữ cô gái để người kia xát ớt vào cô

 

Theo đoạn video ghi lại, hai người phụ nữ cùng áp cô gái vào tường, trong khi một người liên tục mắng chửi, thì người kia dùng ớt xát vào cô gái.

Cô gái trẻ tỏ ra hoảng loạn vừa khóc vừa van xin, nhưng hai người phụ nữ trên vẫn tiếp tục xé quần áo, xát ớt và liên tục mắng chửi: "Đồ cướp chồng người khác, tôi đã có con rồi mà cô vẫn dụ dỗ".

Rất nhiều người chứng kiến vụ việc đã lao vào can ngăn hai người phụ nữ nhưng phải một lúc sau, khi cô gái trẻ nói "em xin chị, em hứa từ giờ không như vậy nữa" thì hai người phụ nữ mới dừng lại.

Ngoại tình, vợ nhảy lên nóc capo đánh ghen

Cuối tháng 9/2015, clip đánh ghen tại khu vực Ba La, Phú La, (quận Hà Đông, Hà Nội) đã làm nóng cộng đồng mạng.

 

đánh ghen lột đồ, đánh ghen, những vụ đánh ghen kinh hoàng, Vợ chồng đánh ghen, ly hôn
Người vợ nhảy lên nắp capo đánh ghen

 

Theo đó, người phụ nữ phát hiện chồng đi ngoại tình đã chặn xe giữa đường và nhảy lên nắp capo liên tục uy hiếp đòi mở cửa xe để nói chuyện. Sau một hồi, thấy không có hiệu quả chị này xắn tay áo lên và giật cửa xe mặc dù có dân phòng và cảnh sát giao thông thương thuyết, giảng hòa.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, người đàn ông chỉ dám hé cửa kính xuống để cầu hòa, yếu ớt nói vọng ra “Em tránh ra”.

Khi không ép được chồng mở cửa xe, người phụ nữ được cho là vợ liên tục dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt chồng và liên miệng hăm dọa. Cuối cùng, quá sợ hãi, ông chồng đã phải mở cửa. Nhanh chóng, chị này vào xe và cho ông xã "một bài học" bằng những nắm đấm thẳng vào mặt. Người chồng chỉ còn nước giơ tay chống đỡ. Nhân lúc không ai để ý "người thứ ba" nhanh chóng chuồn ra khỏi xe chạy mất.

Quấn khăn tang, xông vào đám cưới đánh ghen

Tháng 11/2015, tại khách sạn Duy Tân (đường Hùng Vương, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã xảy ra một vụ đánh ghen trong đám cưới hy hữu.

Trong khi hàng trăm quan khách đang vui vẻ chúc phúc thì hai con của anh N và chị Y đầu quấn khăn tang, tay cầm ảnh của cha xông vào hôn đường để phản đối. Sự việc khiến hàng trăm khách mời hốt hoảng, bỏ tiệc cưới ra về.

 

đánh ghen lột đồ, đánh ghen, những vụ đánh ghen kinh hoàng, Vợ chồng đánh ghen, ly hôn
Vợ quấn khăn tang xông vào đám cưới đánh ghen

 

Nhận được tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Huế đến khách sạn Duy Tân để vãn hồi trật tự. Tuy nhiên, đến 18h cùng ngày, đoàn ngườiđánh ghen vẫn tụ tập trước khách sạn. Trong đó, chị Y cùng hai người con gào khóc thảm thiết, đòi anh N giải thích rõ trắng đen.

Vụ đánh ghen hy hữu thu hút rất nhiều người kéo đến theo dõi, khiến đường Hùng Vương đoạn trước khách sạn Duy Tân bị tắc nghẽn nghiêm trọng trong nhiều giờ liền.

Được biết, anh N và chị Y cưới nhau đã lâu, hai người con của họ đều đã ở tuổi trưởng thành. Trước đây, anh N cùng chị Y phụ giúp cha mẹ vợ (đang định cư ở Lào). Thời gian gần đây, anh N để vợ ở Lào, còn anh thì về quê xây dựng nhà và chăm sóc con cái.

Trong thời gian về sống ở quê, anh N gặp chị N.T.T.N -bạn của con gái anh, rồi hai người nảy sinh tình cảm. Sau một thời gian qua lại, chị N.T.T.N mang bầu nên anh N đã tổ chức đám cưới, bất chấp sự ngăn cản của gia đình, người thân.

Tạt axit làm mù 2 mắt tình địch

Cũng chỉ vì ghen tuông, một người đàn ông đã tạt axit khiến hàng xóm bị mù hai mắt và biến dạng nhiều bộ phận cơ thể khác, sống không bằng chết.

Người đàn ông đó là Trần Minh Nhã (SN 1962, ngụ Đồng Nai). Do nghi ngờ vợ là bà Võ Hồng Hạnh (SN 1969) có mối quan hệ bất chính với ông Phạm Văn Chánh (SN 1962, hàng xóm của Nhã) nên hai bên nhiều lần lời qua tiếng lại.

Trưa 27/1, sau khi uống rượu, Nhã phát hiện ông Chánh đang nằm chơi trên ghế salon ở nhà mẹ vợ, bên dưới ghế có bà Hạnh cùng một số người khác. Nhã bỏ về nhà lấy nửa lít axit đựng trong ca nhựa rồi chạy sang tạt thẳng vào mặt ông Chánh.

Bị tạt bất ngờ, ông Chánh la lớn rồi ôm mặt bung chạy làm axit bắn vào người Nhã gây thương tích. Lúc này, một số người có mặt ở hiện trường dùng nước lạnh tạt vào người để làm giảm thương tích cho ông Chánh.

Biết không thể trốn tội, sau một thời gian lẩn trốn, Nhã đến công an đầu thú.

Trong khi đó, ông Chánh bị thương tật 92% và hai mắt bị mù vĩnh viễn. Ngoài ra, khuôn mặt và tai, cổ cùng hai tay nạn nhân biến dạng hoàn toàn.

Ngày 6/8 mới đây, tại phiên phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.Hô Chí Minh đã tuyên phạt Trần Minh Nhã mức án 17 năm tù về tội “Giết người”.

Rạch tình địch

Nạn nhân của vụ đánh ghen rùng rợn này là Võ Thị Vân (huyện Đức Cơ, Gia Lai). Vân bất ngờ bị một nhóm côn đồ hành hung trong lúc đang làm việc. Thấy sự việc nghiêm trọng, nhiều người đã vào can nhưng không cản nổi. Sau khi đánh mỏi tay, nhóm này tiếp tục cắt tóc và cởi quần áo chị Vân ra rồi dùng dao lam rạch khắp người nạn nhân trước mặt mọi người.

 

đánh ghen lột đồ, đánh ghen, những vụ đánh ghen kinh hoàng, Vợ chồng đánh ghen, ly hôn
Nạn nhân Võ Thị Vân

 

Hậu quả là chị Vân phải nhập viện với nhiều vết rách sâu ở mông, đùi, chân,.... Theo kết luận ban đầu của các bác sỹ, chị Vân bị đa chấn thương, nặng nhất là vùng bên dưới với những đường rách rất sâu. Kết quả giám định thương tật tổn hại 21%.

Nguyên nhân của trận đòn này bắt nguồn từ những nghi ngờ, ghen tuông của vợ ông Chủ tịch xã. Bà Rớt cho rằng, chồng mình đã có quan hệ ngoài luồng với Võ Thị Vân nên nảy sinh lòng ghen tuông.

 

Theo Tiến sỹ tâm lý Trần Tuấn từng chia sẻ: "Đánh ghen là lựa chọn thiếu sáng suốt, nó không chỉ đẩy các cuộc hôn nhân đến vực thẳm mà còn có thể dẫn đến nhiều hậu quả pháp lý khó lường. Do vậy, không nên vì một vài phút nóng giận, vì những kẻ không xứng đáng mà phải đánh đổi cả danh dự, tương lai của chính mình. Hạnh phúc không thể trở lại từ những cuộc đánh ghen đầy bạo lực".

Theo chuyên gia Tâm lý - Giáo dục Vũ Thu Hương thì cho rằng những người tham gia đánh ghen thường có quan niệm tình yêu là sự sở hữu. Họ có suy nghĩ người yêu, bạn đời của mình giống tài sản hơn là con người. Vì thế, khi có ai đó mon men tới gần người mà họ nghĩ là sở hữu, họ sẽ tức giận và có thể gây ra những vụ ẩu đả mà ta gọi là đánh ghen.

Hầu hết những người tham gia đánh ghen khi đó đã quá giận dữ. Họ không còn giữ nổi bình tĩnh nên khi đó, mối quan tâm tới tự trọng, sĩ diện ở mức thấp nhất. Sau này có thể họ sẽ cảm thấy xấu hổ khi nghĩ lại nhưng thời điểm đó thì không.

Ngoài những vi phạm về đạo đức, những vụ đánh ghen còn vi phạm pháp luật vì đó là hành hung người khác. Những người chia sẻ không biết rằng họ có thể sẽ bị xử lý trước pháp luật. Vì vậy cách tốt nhất là hãy đặt chính mình cao hơn người phản bội. Hãy quan tâm đến mình trước nhất. Từ đó, các bạn sẽ nghĩ ra được cách xử lý phù hợp với từng hoàn cảnh mà không tổn hại đến sức khỏe, danh dự và cuộc sống của chính mình.

Theo Vietnamnet

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh