THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 01:29

Cãi nhau, chồng nhốt và thiêu sống vợ trong chuồng heo

 

Theo báo Chu Thiên Đô Thị, ngày 11.12, một cặp vợ chồng trú tại Ứng Thành, Hồ Bắc, (Trung Quốc) xảy ra xung đột. Sau đó, chồng nhốt chính mình và vợ trong trại nuôi heo của gia đình, rồi phóng hỏa. Vụ việc khiến anh ta bị thương nặng, còn cô vợ bị thiêu sống.

Cai nhau, chong nhot vo vao chuong heo roi thieu song-hinh-anh-1
Cai nhau, chong nhot vo vao chuong heo roi thieu song-hinh-anh-2
Hiện trường vụ việc vợ bị chồng nhốt trong chuồng heo và thiêu sống.
Được biết, chủ của trang trại nuôi heo này họ Phó (46 tuổi), còn Vợ anh ta là chị Giả Mưu (47 tuổi). Cặp Vợ chồng này kết hôn đã hơn 20 năm.
Hai năm gần đây, chị Giả Mưu thường đi giúp việc ở Vũ Hán để kiếm tiền, còn chồng ở nhà chăn nuôi heo. Chị Giả Mưu chỉ mới về nhà gần đây (ngày 8.12). Người nhà của chị Giả Mưu cho hay, sáng ngày 11.12, ông Phó xông vào phòng và đánh chị Giả Mưu sau khi cãi nhau. Ngay cả chị dâu vào can ngăn cũng bị ông ta đánh trọng thương. Sau đó, ông Phó kéo chỉ Giả Mưu ra trang trại nuôi heo, nhốt vợ và mình trong đó rồi châm lửa.

Lúc trang trại heo bốc cháy, cách đó 100 mét có mấy người dân đang ngồi đánh bài trong phòng. Thấy cảnh tượng đó, họ lập tức chạy đến để dập lửa. Sau khi lửa được dập tắt thì phát hiện một người chết, một người bị thương nặng.

Cai nhau, chong nhot vo vao chuong heo roi thieu song-hinh-anh-3

Trang trại nuôi heo của ông Phó nhìn từ bên ngoài

 

Người dân vội báo cảnh sát thành phố Ứng Thành. Không lâu sau, cảnh sát đã có mặt và phong tỏa hiện trường, đồng thời đưa người bị thương là ông Phó đến bệnh viện cấp cứu, hiện vẫn được điều trị.

Theo Báo điện tử Một thế giới

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh