THỨ BA, NGÀY 17 THÁNG 09 NĂM 2024 03:23

Người thân bỗng dưng “bặt vô âm tín” sau khi nhập viện điều trị Covid-19

Hiện nay, trên các diễn đàn và group mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tìm kiếm người thân mất tích sau khi nhập viện điều trị Covod-19.

Cụ thể trên group " Giúp nhau mùa dịch" mỗi ngày có hàng trăm bài đăng cầu cứu bị khi dương tính SARS-Cov-2 mà các bệnh viện điều trị Covid-19 đã hết chỗ nên không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân, liên hệ với đường dây nóng và các cơ sở y tế không được. Người mắc Covid-19 đành tự chữa trị ở nhà, sau thời gian tự điều trị tại nhà có nhiều trường hợp cũng khỏi bệnh và cũng có nhiều trường hợp trở nặng và tử vong.

Đáng nói, nhiều trường hợp có người thân đi điều trị Covid-19 nhưng sau đó lại mất liên lạc, nick tên Thanh Thúy đăng cầu cứu " Gia đình em ở Quận Tân Phú, có người nhà bị F0 sau khi đưa vào bệnh viện Quận 11 thì ko còn liên lạc được với người nhà nữa, vì hiện tại gia đình em cũng đang bị cách ly nên ko thể tìm kiếm được, anh chị em có ai biết bệnh viện Quận 11 chuyển những bệnh nhân có triệu chứng nặng cần nằm máy thở được chuyển tuyến đi bệnh viện nào ko giúp em với ạ, hoặc có ai có người thân trong bệnh viện dã chiến mà nhìn thấy bà thì vui lòng báo tin cho người nhà biết, người nhà đang trông ạ, em cám ơn".

Người thân bỗng dưng “bặt vô âm tín” sau khi nhập viện điều trị Covid-19 - Ảnh 1.

Bên cạnh BV Bệnh Nhiệt Đới TPHCM chuyên tiếp nhận hồi sức các trường hợp COVID-19 nguy kịch, còn có BV Chợ Rẫy, BV Nhân Dân 115 và BV Nhân Dân Gia Định với tổng số giường bệnh hồi sức lên đến 1.000 giường

"Mẹ tôi là bà Phạm Thị Phượng (SN:1968) trước khi mắc COVID-19 bị đột quỵ, không thể tự đi lại cũng không nói được, ăn uống rất khó khăn. Chúng tôi sống trong khu trọ trên địa bàn phường 6, quận 4, TPHCM; đầu tháng 7, rất nhiều người ở đây có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tưởng mẹ con chúng tôi thoát nạn nhưng không ngờ kết quả xét nghiệm xác định cả nhà 5 người với 3 thế hệ đều mắc bệnh phải nhập viện điều trị" – Chị Huỳnh Thị Giàu cho biết.

Chị Giàu cho biết, ngày 30/7, gia đình có 3 người  đã được xuất viện về phòng trọ tiếp tục cách ly, tuy nhiên, thông tin của người mẹ thì "bặt vô âm tín". Chị nghẹn ngào: "Tôi lo lắm và linh cảm có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Từ khi mẹ nhập viện, tôi đã cố gắng liên lạc với địa phương nhờ hỗ trợ để nắm thông tin mẹ đang nằm ở đâu, tình hình ra sao nhưng mọi thứ đều rất mơ hồ".

Người thân bỗng dưng “bặt vô âm tín” sau khi nhập viện điều trị Covid-19 - Ảnh 2.

Nhiều người dương tính với SARS-CoV-2 nhưng không được đưa đi điều trị

Theo thông tin từ chị Giàu, khi gia đình liên hệ thì địa phương cho biết đã chuyển bà Phượng đến bệnh viện Trưng Vương nhưng gia đình liên lạc với bệnh viện thì nhận được phản hồi không thấy bệnh nhân chuyển đến. "Mới đây, bên phường báo mẹ tôi đã chuyển đến Bệnh viện Thành phố Thủ Đức lúc 8 giờ tối 16/7. Tôi gọi điện nhờ bệnh viện tìm thông tin thì bệnh viện báo mẹ tôi không có trong danh sách các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Giờ chúng tôi không biết phải tìm mẹ ở đâu". Chị Giàu nói.

Chị Kim Tuyền đăng trên group "giúp nhau mùa dịch" "Chào mọi người, em có người nhà ở bệnh viện dã chiến Chợ Rẫy hiện tại đang bị f0 và có bệnh nền, hiện tại thì em không biết tình hình mẹ em như thế nào gọi mấy ngày nay không được. Ngày 19/7, mẹ em nhập viện tới nay là 11 ngày. Có bác sĩ gọi lên đóng tiền vì mẹ em có bệnh nền nhưng không nói rõ là mẹ em đang bệnh nền gì và hiện tại sức khỏe có tốt lên hay không cũng không rõ. Còn bệnh Covid thì bác sĩ nói chính phủ hổ trợ 100% nên không cần lo. Em có vào bệnh viện đóng tiền và hỏi thăm nhiều lần nhưng không có thông tin gì.  Gọi điện thoại liên lạc lên khoa điều trị để hỏi tình hình, nhưng em đã gọi rất rất nhiều lần và rất nhiều ngày rồi nhưng vẫn không ai bắt máy. Giờ em đang rất hoang mang và suy sụp, mong hãy giúp đỡ em với vì nhà em chỉ có 2 mẹ con thôi".

Người thân bỗng dưng “bặt vô âm tín” sau khi nhập viện điều trị Covid-19 - Ảnh 3.

May mắn hơn các bệnh nhân trên là trường hợp của bà Huỳnh Thị Sót (SN; 1953, ngụ tại phường 5, quận 10). Thân nhân của người bệnh là Trương Hiếu đã nỗ lực tìm dì của mình suốt nhiều ngày qua vì từ sau khi bà được cơ quan y tế chuyển đi điều trị mọi người đều không biết bà đang ở đâu, tình trạng bệnh ra sao. Liên hệ với Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Trương Hiếu vỡ òa hạnh phúc khi nhận thông tin bà đang được điều trị ở khoa 6A, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 tình trạng bệnh ở mức độ vừa, đang thở oxy qua mask.

Nhưng cũng có những gia đình nhiều ngày không liên lạc được với người thân và đau đớn nghẹn ngào khi nhận hũ tro cốt. Đó là gia đình của anh H ở Quận 10, em trai của anh H (sinh năm 1993) nhập viện điều trị Covid-19 ở Trưng Vương, hai ngày sau thì mất liên lạc, gia đình nỗ lực tìm kiếm và cầu cứu khắp nơi nhưng vẫn "bặt vô âm tín". Đến ngày thứ ba thì gia đình nhận lại điện thoại của người em, ngày thứ tư gia đình đau đớn tột cùng khi nhận hũ tro cốt của bệnh viện giao lại. Theo nhân viên y tế, em trai anh H nhập viện sau hai ngày thì trở nặng và chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, tuy nhiên đã không qua khỏi ngay sau đó.

Người thân bỗng dưng “bặt vô âm tín” sau khi nhập viện điều trị Covid-19 - Ảnh 4.

Chị Phan Hoàng L. (ngụ tại phường 4, quận 6, TPHCM), sau nhiều ngày không biết cha là ông Phan Văn T. điều trị ở đâu, tình trạng ra sao. Chị liên hệ với Bệnh viện Chợ Rẫy nhờ hỗ trợ tìm kiếm thì nhận tin, ông đã tử vong vào ngày 28/7, thi thể đã được chuyển xuống phòng lạnh chờ hỏa táng. "Khi nào em có thể nhận ba em được; em có thể thấy mặt ba em không; giúp đỡ em với…!". chị Hoàng L. đau đớn kể.

Tính từ 6 giờ đến 18 giờ 30 ngày 01/8, Bộ Y tế đã công bố thêm 2.025 trường hợp nhiễm mới tại TP.HCM. Như vậy tính từ 19 giờ ngày 31/7 đến 18 giờ 30 ngày 01/8, Thành phố ghi nhận 4.052 trường hợp nhiễm mới. Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, Thành phố đã có tổng cộng 94.295 trường hợp nhiễm COVID-19 được công bố. Và hơn 1.000 ca tử vong.

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh