THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 02:00

Ngày Quốc tế phụ nữ ghé thăm phố 8/3

Khoảng 6 năm trở lại đây, Thủ đô Hà Nội xuất hiện con phố có cái tên khá đặc biệt "phố 8/3". Con phố này được UBND TP. Hà Nội đặt tên từ tháng 7/2010 để hồi tưởng về một thời kì hoạt động hiệu quả của Nhà máy dệt 8/3. Phố 8/3 có chiều dài khoảng 500 mét, nằm ở bờ tây sông Kim Ngưu; bao quanh là các khu tập thể Thanh Nhàn, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng).

Thủ đô Hà Nội có một con phố với tên gọi khá đặc biệt để kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ.

 

Phố 8/3 được thành lập từ tháng 7/2010 để hồi tưởng về một thời kì hoạt động năng suất, hiệu quả của Nhà máy dệt 8/3 suốt những năm tháng chiến tranh.

 

Mặc dù có tên gọi khá đặc biệt nhưng không phải ai cũng biết đến con phố này.

 

Con phố này lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ của những người từng là công nhân nhà máy dệt trước kia.

 

Phố 8/3 cũng như bao con phố khác với những gánh hàng hoa rong.

 

Những người công nhân xưa kia nay đã lên chức bà, chức ông.

 

Cuộc sống thanh bình, yên ả dần trôi trên con phố với tên gọi đặc biệt.

 

Là người gắn bó với con phố 8/3 gần 40 năm, ông Hòa (78 tuổi) cho biết, trước đây ông cũng là công nhân Nhà máy dệt 8/3. "Con phố này mang lại cho tôi một cuộc sống thanh bình, yên ả không khác gì với cuộc sống nơi quê nhà", ông Hòa nói.

 

Hàng rau với đặc trưng của một phiên chợ quê.

 

Cảnh người qua lại, mua bán tấp nập.

 

Vòng quay xe đạp chở theo bông hoa rực rỡ để chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ.

 

Những gánh hàng rong, xe đạp chở hàng đi bán trên phố mang đến một cuộc sống yên ả giữa Thủ đô tấp nập, ồn ào.

 

Khung cảnh sầm uất, tấp nập người bán, mua tại một góc chợ.

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh