THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 05:01

Khi lòng người dạt dào như tiếng biển

Empty

Hướng ra đảo xa

Nếu như nhạc sĩ Thế Song và Hoàng Hiệp là hai trong số những người viết nhạc về biển hay nhất, thì ca sĩ Phạm Phương Thảo là một trong số nữ ca sĩ có chất giọng hát hay nhất những ca khúc này. Giai điệu trong bài hát mỗi khi cất lên, nghe như con sóng dịu êm đang vỗ vào bờ cát để thấy thêm yêu biển đảo quê mình. Ngay từ đầu tháng 5/2014, Phương Thảo đã dành tâm huyết, chuẩn bị cho đĩa DVD “Chút tình em gửi” là món quà đặc biệt gửi tới những chiến sĩ canh giữ vùng biển trời của Tổ quốc. Trong đó ca khúc  “Nhớ về cửa biển” của nhạc sĩ Huy Du là ca khúc mà Phương Thảo yêu thích từ lâu và quyết định đưa vào DVD. Phương Thảo tâm sự rằng, cô cùng với ê kíp làm việc đều đã từng ra Trường Sa. Vì thế mỗi người ít nhiều cảm nhận được nỗi vất vả, gian truân của các chiến sĩ, đồng thời mong các chiến sĩ dồi dào sức khỏe, chắc tay súng. Chính cuộc sống và nghị lực của các chiến sĩ đã “tiếp lửa” cho ê kíp và họ thấy thêm yêu biển, yêu đất nước.

Yêu biển, yêu Trường Sa, NSƯT Khánh Hòa là một trong vài ca sĩ chịu khó đi Trường Sa nhất. Lần thứ nhất là tháng 4/2009, lần thứ hai là tháng 5/2010… Chị công tác ở Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và sau nhiều lần đến với Trường Sa, chị thật sự xúc động trước cuộc sống của những chiến sĩ nơi đây. Chính vì thế, từ năm 2011, chị đã có dự định sẽ thực hiện một album gồm những ca khúc về biển đảo.  Ấp ủ ý tưởng, nhưng phải đến năm 2013 chị mới bắt đầu thực hiện và tháng 5/2014 album “Gần lắm Trường Sa” gồm 7 ca khúc là tất cả tình cảm và tâm huyết của người nghệ sĩ đã ra đời. NSƯT Khánh Hòa tâm sự: “Tôi cùng với đoàn đã ra quần đảo xa xôi này để quay video. Việc đi Trường Sa với một phụ nữ say sóng không hề đơn giản. Nhưng tình yêu biển đảo đã giúp tôi vượt qua được tất cả những khó khăn để có thể thực hiện thành công ý tưởng của mình. Thiết nghĩ, bất kể ca sĩ nào từng đi đảo, cũng sẽ yêu biển đảo và có ngọn lửa hun đúc trong lòng mình”.

Ngược dòng thời gian, từ chục năm qua, các cơ quan chức năng đã tổ chức các cuộc vận động sáng tác âm nhạc về chủ đề biển đảo. Và một “tinh thần biển đảo” lại càng trở nên sôi động trong những ngày biển Đông dậy sóng, do Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam. Hơn lúc nào hết, những người có trách nhiệm, yêu Tổ quốc vẫn không ngừng lập các dự án âm nhạc, nghệ thuật hướng ra biển đảo. Nhạc sĩ Lê Mây cũng đang ấp ủ một đề tài lớn. Trước đó ông được đánh giá là nhạc sĩ có nhiều cảm xúc, khi năm 2009, ông có chuyến ra Trường Sa. Trở về ông đã sáng tác được nhiều ca khúc như: "Cây xanh trên đảo" , Chuyện tình Trường Sa", "Đảo chìm", “Sóng gió Trường Sa"... Tất cả đều được đánh giá cao. Nhạc sĩ cho biết: “Biển đảo Trường Sa đã cho tôi phép màu. Trước biển, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé, nhưng hình ảnh những người lính da đen tóc cháy ngày đêm bồng súng canh giữ từng tấc đất, từng phiến đá ngầm trở nên đẹp đẽ, vĩ đại biết bao. Đứng trước biển ở nơi ấy, con người ta trở nên vị tha hơn, trong sáng hơn. Khi ấy tôi mới cảm nhận những bon chen, tị hiềm, ganh đua, đố kỵ vốn như những con sóng ngầm trong cuộc đời kia mới trở nên tẻ nhạt, tầm thường làm sao”.

Empty

Không chỉ là hát

Đó là lời khẳng định của nhạc sĩ Lê Mây, NSƯT Khánh Hòa. Lê Mây cho rằng: Hãy cứ yêu biển, yêu Tổ quốc bằng những việc làm cụ thể, tùy khả năng của mình. Chính việc viết ca khúc, hát hay những ca khúc ấy cũng là một biểu hiện.

Còn với Khánh Hòa, Trường Sa như là quê hương thứ hai của chị. Bởi thế, chị đã dồn hết tâm lực, và có lúc còn thấy mình quá tham lam khi tranh thủ mọi cơ hội khi quay các cảnh trong clip để thực hiện album “Gần lắm Trường Sa”. Chị tâm sự: “Thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện thoại và hát cho các chiến sĩ nghe. Mỗi khi các chiến sĩ kể chuyện gì đau lòng, tôi cảm nhận như người thân của mình đang phải hứng chịu. Bởi thế, tôi luôn cầu mong cho sóng yên biển lặng, các chiến sĩ lúc nào cũng được bình an và vùng biển trời của Tổ quốc mình luôn được hòa bình. Chúng tôi luôn sẵn sàng đứng trên mũi thuyền để hát đuổi quân xâm lăng. Nếu hy sinh vì đất nước thì chúng tôi cũng sẵn sàng”.

Quả thật, nếu những nghệ sĩ, ca sĩ từng ra biển, tiếp xúc với các chiến sĩ trên các đảo sẽ càng nhận thấy lời của ca sĩ Khánh Hòa thật đúng. Cứ đến các đảo nổi như: Nam Yết, Trường Sa lớn, Sinh Tồn, Sơn Ca và các nhà giàn…. sẽ thấy điều đó hiện hữu. Tại đây luôn có các nghệ sĩ hát phục vụ chiến sĩ dưới tán cây và dưới chân cột mốc chủ quyền. Những đêm văn nghệ, nhiều chiến sĩ xung phong hát, chơi đàn… rất hăng. Các chiến sĩ trẻ mới ra đảo cũng muốn hát giao lưu nhưng lại ngượng ngùng. Nhìn vào mắt họ thấy có cả mây trời non nước, thấy có sự sục sôi rực lửa của tuổi trẻ.

Sẽ thật tốt biết bao, khi ngày càng nhiều nghệ sĩ đến với Trường Sa, Hoàng Sa, các chiến sĩ làm nhiệm vụ ngoài khơi bằng món ăn tinh thần là những lời ca, tiếng hát. Tiếng hát hòa cùng sóng biển, cùng vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên, của biển khơi cũng như những cánh hải âu, sẽ góp phần giúp cho cuộc sống của các chiến sĩ nơi đảo xa bớt nhọc nhằn. Tiếng hát thật sự là những món ăn tinh thần không thể thiếu với tất cả mọi người và với các chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi biển đảo thì lại càng quan trọng. Nghĩ như thế, cho nên các nhạc sĩ vẫn từng ngày từng giờ tận tâm sáng tác. Các ca sĩ, nghệ sĩ vẫn tích cực luyện tập, dấn thân, mang tấm lòng cùng giọng ca của mình để phục vụ. Họ đã và làm cho khoảng cách giữa đất liền và biển đảo trở nên gần hơn. Mấy năm trước, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã giới thiệu cùng một lúc 80 ca khúc mới viết về biển đảo quê hương, qua đó tuyển tập ca khúc “Dậy sóng biển Đông” cũng được in ấn, phát hành rộng rãi. Chắc chắn, với những sáng tác âm hưởng đi vào lòng người, sẽ thật sự trở thành những ca khúc đi cùng năm tháng.

Empty

Năm 2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao giải thưởng "Cuộc vận động sáng tác ca khúc về biển xanh quê hương". Theo đó, tổng số 12 ca khúc chất lượng được trao giải. Năm 2021, nhạc sĩ Trương Quý Hải đã viết ca khúc "Biển Đông tung bay Quốc kỳ" là một tác phẩm âm nhạc hoàn hảo, lay động lòng người. Các cuộc phát động viết, phổ biến ca khúc đã làm đầy thêm kho tàng ca khúc về biển đảo thân yêu, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ đã và đang sáng tác, viết về vẻ đẹp biển đảo và có những schuyến công tác, thăm, tặng quà các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. Những ca khúc luôn là niềm khích lệ rất lớn.

Hải Hậu

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh