THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 05:10

Hành trình chinh phục Quán quân học bổng Trái tim sư tử của cô bé ở làng SOS

Ông Tăng Tiến San, Giám đốc Làng trẻ em SOS Hải Phòng cho biết, Đỗ Thị Phương Anh sinh ngày 16/11/2003. Con bị bỏ rơi khi mới được mấy ngày tuổi và được Làng đón về nuôi dưỡng. Khi đó con rất yếu, suy dinh dưỡng và hay mắc các bệnh về đường hô hấp.

Empty

Đỗ Thị Phương Anh.

Nhờ có sự yêu thương, chăm sóc tận tình, chu đáo của mẹ cũng như sự quan tâm của tập thể CBNV Làng, con đã lớn lên mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng và ước mơ. Con luôn nỗ lực học tập, từ năm lớp 6 đến lớp 12, con liên tiếp đạt học sinh giỏi và một năm học sinh tiên tiến. Con cũng đã 2 lần dành được học bổng Odon Vallet, 2 năm liên tiếp đạt giải nhì, giải ba học sinh giỏi văn cấp trường.

Ngoài việc học văn hóa con còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động kỹ năng của Làng và trường. Với niềm đam mê nhảy của bản thân, con đã giúp lớp dành được giải nhất cuộc thi nhảy của trường ba năm liên tiếp. Con cũng tham gia rất nhiều hoạt động do Làng trẻ em SOS Việt Nam tổ chức như hoạt động Trại hè; lớp đào tạo những nhà lãnh đạo trẻ (Young Leaders) do Manchester City và ngân hàng SHB đồng tổ chức; tập huấn cho nhóm Trẻ nòng cốt về truyền thông, Quyền trẻ em và chính sách Bảo vệ trẻ em,…

Đỗ Thị Phương Anh và mẹ Đỗ Thị Thắng.

Đỗ Thị Phương Anh và mẹ Đỗ Thị Thắng.

Phường Anh cho biết, khi biết tin mình trở thành quán quân học bổng Trái tim sư tử của đại học Anh Quốc Việt Nam cô đã khóc vì quá vui mừng. Phương Anh thực sự đã rất rất bất ngờ, tự hào và cảm thấy may mắn vì theo con được biết học bổng Trái Tim Sư Tử chỉ được trao cho 1 sinh viên xứng đáng duy nhất. “Đây là phần thưởng tạo cho con niềm tin rất nhiều về một tương lai đẹp đẽ, tạo cho con một môi trường lành mạnh để phát triển bản thân hơn nữa, tự tin hơn và là nền tảng cho con tiến đến ước mơ của mình. Nhưng bên cạnh đó, con cũng thấy nghĩa vụ của bản thân trong việc học hành thật chăm chỉ, không ngừng cố gắng để có thể tiếp tục duy trì học bổng và là tấm gương cho các con noi theo”, Phương Anh nói.

Để có được ngày hôm nay, Phương Anh rất biết ơn các bác, các mẹ trong Làng và Làng trẻ con SOS Hải Phòng và SOS Quốc Gia đặc biệt là mẹ Đỗ Thị Thắng đã luôn động viên khích lệ tinh để Phương Anh có thể kiên trì và cố gắng đạt được thành quả như ngày hôm nay. Đây chính là sự đồng hành, sự nâng đỡ tốt nhất. Phương Anh cho biết, cô sẽ luôn cố gắng hơn nữa để không phụ công ơn của tất cả mọi người, sự dạy dỗ của thầy cô, của mẹ và sự giúp đỡ từ trường đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Đỗ Thị Phương Anh cùng mẹ và các em trong ngôi nhà Hoa cúc, Làng trẻ em SOS Hải Phòng.

Đỗ Thị Phương Anh cùng mẹ và các em trong ngôi nhà Hoa cúc, Làng trẻ em SOS Hải Phòng.

Nói về định hướng tương lai, Phương Anh mong muốn có thể trang bị cho bản thân những gì cần thiết dành cho ngành học Marketing mà mình theo đuổi để có thể xứng đáng ở những vị trí tốt nhất. Trong tương lai, Phương Anh muốn có thể trở thành cầu nối giữa BUV và SOS qua nhiều hoạt động tham quan trải nghiệm tại 2 môi trường giữa làng và trường. “Con hy vọng có thể trở thành 1 nguồn động lực, có thể giúp đỡ tư vấn những con tại SOS và những con có hoàn cảnh khó khăn có nguyện vọng apply vào học bổng, đặc biệt là học bổng trái tim sư tử của BUV. Con luôn mong muốn áp dụng những gì học được qua thời gian theo học tại BUV có thể giúp đỡ làng trẻ con SOS phát triển hơn nữa", Phương Anh nói.

Bà Đỗ Thị Thắng, người đã trực tiếp chăm nuôi Phương Anh từ những ngày đầu vào nhà Hoa cúc, Làng trẻ em SOS Hải Phòng không dấu nổi niêm vui sướng, hạnh phúc khi cô con gái đỏ hỏn ốm yếu ngày nào giờ đã là quán quân học bổng Trái tim sư tử của đại học Anh Quốc Việt Nam.

Bà Thắng kể, từ ngày vào Làng làm bà mẹ đến nay, bà đã chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 30 đứa con. Trong đó, có con Đỗ Phương Anh. Phương Anh là đứa con tôi do bà nuôi dưỡng từ khi con vào Làng. Khi vào Làng, Phương Anh còn chưa rụng rốn. Không thể kể hết bao nỗi lo âu, vất vả và cả kỳ vọng cho đến sự lớn khôn trưởng thành của con trong suốt hơn 17 năm qua. Bà Thắng kể, từ nhỏ đến lớn, Phương Anh là đứa trẻ ngoan, thông minh, tự lập. Trong học tập con luôn cố gắng đạt thành tích tốt nhất. Đến hôm nay, với sự nỗ lực của bản thân, được sự cảm thông, quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của mọi người trong làng và nhà trường, con đã nhận được học bổng Trái Tim Sư Tử của trường đại học Anh Quốc Việt Nam.

“Con luôn biết ơn sự nuôi dưỡng của mẹ và sự giáo dục của mọi người trong làng để giúp con trở thành một con người như ngày hôm nay. Con mong muốn bản thân có thể góp phần vào sự phát triển của SOS giúp cho những đứa em trong đại gia đình của tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn thông qua lĩnh vực truyền thông. Con tin khi con đã tìm được chính mình, sống hết mình với niềm yêu thích và sự đam mê vượt qua khỏi hoàn cảnh thì con sẽ là minh chứng rõ nhất của sự nuôi dưỡng của SOS mang đến với mọi người”, Phương Anh chia sẻ.

VÂN KHÁNH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh