THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 06:41

Hà Tĩnh: Đại lễ cầu siêu cho gần 12 ngàn anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Nầm

 

Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng LS tại Nghĩa trang Nầm

 

Vào hồi 19h 30, ngày 7/5, Ban trị sự Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cùng với các tăng ni, phật tử phối kết hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Hương Sơn, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, Đoàn TNCS Hồ CHí Minh huyện Hương Sơn tổ chức đại lễ cầu siêu cho gần 12 ngàn anh hùng liệt sĩ yên nghỉ tại nghĩa  trang LS Nầm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). 

 

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ nhân dân đến nghãi trang Nầm thắp hương cho các liệt sĩ

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ nhân dân đến nghĩa trang Nầm thắp hương cho các Liệt sĩ

 

Trước đó, tỉnh Hà Tĩnh  đã tổ chức long trọng lễ truy điệu và di hài 12 bộ hài cốt liệt sĩ bộ đội tình nguyện và chuyên gia, hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, từ cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo về nghĩa trang Nầm.

Theo ông Lê Đức Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn: Trong 12 bộ hài cốt liệt sĩ, 11 bộ chưa xác định được tên, chỉ có 1 bộ xác định được danh tính. Đó là liệt sĩ Lê Khanh (SN 1941, quê quán: thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh; hy sinh năm 1971, tại chiến trường C).

 

Bên cạnh những bộ hài cốt được phủ quốc kỳ còn có 6 đế giày, 3 bi đông, một vài khuy (sắt) thắt lưng 


Đại tá Lê Đức Cường (em trai của liệt sĩ Lê Khanh ) cho biết: "Ngày hôm nay, toàn thể gia đình chúng tôi đã đến nghĩa trang Liệt sĩ Nầm để đón hài cốt anh trai. Chúng tôi đã làm việc với các cấp có thẩm quyền, sáng mai sau lễ truy điệu sẽ xin đón hài cốt anh trai về mai táng ở nghĩa trang gia tộc tại Hồng Lĩnh”.

Sáng mai 8/5, tại nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp với nước bạn Lào, Quân khu 4 và các cơ quan chức năng tổ chức Lễ truy điệu và an táng các bộ hài cốt các liệt sĩ.


gia đình liệt sĩ Lê Khanh trước hài cốt của anh trai

Gia đình Liệt sĩ Lê Khanh trước hài cốt của anh trai 

Nhiều đồng đội, bà con, anh em, bạn bè, nhân dân có mặt rưng rưng xúc động và không ngăn nổi những giọt nước mắt.

Nhiều đồng đội, bà con, anh em, bạn bè, nhân dân có mặt rưng rưng xúc động và không ngăn nổi những giọt nước mắt.

.

LÊ VĂN VỴ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh