THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 10:48

Đoạt mạng người chỉ vì đĩa trái cây thối

 

Ngày 20-7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Võ Thành Nghĩa (SN 1988, tạm trú huyện Hóc Môn) về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Theo đó, chiều 14-4, Võ Thành Nghĩa cùng Trần Văn Út và một số thanh niên khác sau khi ăn thịt chó đã rủ nhau đi hát karaoke ở phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM.

Đối tượng Võ Hữu Nghĩa

Đối tượng Võ Thành Nghĩa

Khi vào hát, do nhân viên phục vụ của quán karaoke đưa dĩa trái cây hư nên Út đem đổ, Nghĩa cự cãi làm Út bỏ về trước.

Đến 20 giờ 20 cùng ngày, khi tàn cuộc vui, Nghĩa đón xe ôm đến nhà anh Dương Thế Dân (quận 12) để lai rai “tăng ba”.

Tại đây, Nghĩa nhìn thấy anh Trần Minh Hùng (SN 1987, ngụ quận 12) đang ngồi nhậu với bạn còn Út đang nằm võng. Nghĩa và Út tiếp tục cãi nhau sau đó lấy chén trên bàn nhậu của anh Hùng ném xuống đất. Hùng gằng giọng hỏi: “Bàn tao đang ăn nhậu, sao mày lấy chén đập?”. Nghĩa trả lời: “Anh em tụi bây chơi dơ”.

Thấy không liên quan đến mình đồng thời bị chửi oan, tức giận Hùng chụp con dao gần bàn nhậu xông đến đâm trúng mặt Nghĩa gây thương tích nhẹ. Hùng tiếp tục đâm thì Nghĩa đưa tay đỡ làm đứt ngón tay. Nhiều người can ngăn, nhưng do Hùng tiếp tục chửi mắng nên Nghĩa cầm dao chạy ra quyết chiến. Hùng cầm bàn xông đến, bị Nghĩa đâm một nhát trúng sườn trái. Hai bên tiếp tục xô đẩy rồi Hùng ngã quỵ.

Thấy máu chảy nhiều, Nghĩa bỏ chạy khỏi hiện trường còn Hùng được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi đến bệnh viện.

Biết Hùng không qua khỏi, Nghĩa đến Công an quận 12 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nhiều người quen biết Nghĩa cho biết; gã là một kẻ hung hãn và thường có nhiều hành động khác thường, gây nên nhiều phiền phức cho người khác. Thậm chí thích vô cớ gây sự

ĐÔNG HƯNG (tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh