THỨ BA, NGÀY 17 THÁNG 09 NĂM 2024 02:53

Giáng sinh ấm áp yêu thương

Nơi Đoàn đến là Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp (thuộc Sở LĐ-TB&XH TP. Hồ Chí Minh), hiện đang nuôi dưỡng 246 trẻ em mồ côi, từ sơ sinh đến 18 tuổi, trong đó có 231 trẻ bị bệnh và khuyết tật.

Nhiều năm qua, nơi đây thực sự là ngôi nhà ấm áp để các em được vỗ về, yêu thương. Đến với mái ấm Gò Vấp, các tình nguyện viên của Đoàn không thể kìm lòng trước những đứa trẻ thơ ngây bị cha mẹ bỏ rơi, rồi những đứa trẻ tứ chi co quắp, mang trên mình đủ các  loại bệnh: Tim bẩm sinh, xương thủy tinh, suy thận...

Cô Hồ Thanh Loan, Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, giọng trầm buồn nói với bác sĩ Trương Thế Dũng, Trưởng đoàn Đoàn y bác sĩ tình nguyện Niềm Tin: “Ở Trung tâm có bao nhiêu đứa trẻ là có bấy nhiêu cuộc đời buồn. Nhiều cháu vừa chào đời, chưa kịp hưởng hơi ấm của người mẹ, đã bị vứt bỏ, được Sở LĐ-TB&XH thành phố đưa vào Trung tâm.

Ở đây, các em được sống trong vòng tay yêu thương của các bảo mẫu, những người vì nhiều hoàn cảnh riêng tư, đã dành trọn tình yêu thương cho bọn trẻ...”.

Chụp hình lưu niệm với các em nhỏ khuyết tật.

Đến với những em nhỏ ở Trung tâm, Đoàn y bác sĩ tình nguyện Niềm Tin đã mang đến 200 suất quà, gồm bánh kẹo, sữa cùng 200 phong bì với số tiền nho nhỏ- là tấm lòng của các tình nguyện viên và các mạnh thường quân đóng góp. Với sự hài hước từ ông già Noel tên Hiếu, các em nhỏ ở Trung tâm đã có những nụ cười rạng rỡ, ấm áp.

Em Nguyễn Hàn Tâm cười nói thật tươi: “Vui quá! Vui quá... bác sỹ Dũng ơi!!!”. Nhìn gương mặt khôi ngô của em, ai cũng ngỡ Tâm là đứa trẻ bình thường, thế nhưng... Bác sĩ Dũng đã trở nên rất thân quen với bọn trẻ, vì anh thường đến đây chăm sóc khi các em tái phát bệnh.

Tình nguyện viên Văn Chí Thanh quấn quýt vui đùa cùng cô bé tên Thương, anh là một thành viên tích cực của Đoàn, luôn sát cánh trong những hành trình chia lửa với những mảnh đời bất hạnh. Sau khi tổ chức vui chơi, giao lưu cho các em nhỏ của Trung tâm, Đoàn công tác qua các phòng nuôi trẻ khuyết tật nặng, nuôi dưỡng những đứa trẻ sơ sinh bị bại não, trẻ bị khuyết tật vận động đa dị tật...

Tại phòng nuôi trẻ bại não, mọi thành viên trong đoàn ai nấy cũng xúc động trước hoàn cảnh của cô bé Hồng Tú. Cô bảo mẫu tên Lan, bùi ngùi cho biết: “Hồng Tú bị bại não. Em bị ba mẹ bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi đồng 2, hiện được 5 tháng tuổi rồi!”. Những phần quà Giáng sinh được đặt nhẹ nhàng bên cạnh các cháu.

Bác sĩ Trương Thế Dũng xem tình hình bệnh cho trẻ ở Trung tâm. 

Bác sĩ Trương Thế Dũng không ngăn được sự xúc động khi biết tin bé Hiền (13 tuổi) đã mất cách đây 3 tuần. “Bé Hiền là đứa trẻ mang trên mình nhiều bệnh tật. Hơn nửa năm qua, bé đã gắn bó với tôi trong những lần bệnh tái phát. Không ngờ, bé lại đi nhanh thế. Mong là bé sẽ được siêu thoát.

Lần đầu tiên đến với trẻ thiếu may mắn ở đây, nhìn các cháu phải dùng máy thở, ăn qua ống dẫn, mỗi ngày nạp vào cơ thể nhỏ nhoi và gầy guộc đủ loại kháng sinh, rồi chứng kiến các cháu quằn quại với những cơn đau từ trong xương tủy, ai cũng xót xa...” - bác sỹ Dũng bùi ngùi.

Ông già Noel tặng quà cho trẻ khuyết tật vận động.

Tiết trời Giáng sinh năm nay tại TP. Hồ Chí Minh khá lạnh, đêm Noel tại Trung tâm, các cháu nhỏ và Đoàn y bác sĩ tình nguyện Niềm Tin như hòa quyện vào nhau, cùng nhau vui cười, nhận các món quà từ ông già Noel, những món quà thấm đẫm ân tình từ bao tấm lòng của các mạnh thường quân gần xa gửi gắm! 

Vũ Đình - Hoàng Lê

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh