THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 02:01

Chuyện lạ có thật ở Hà Nội: Treo biển, rải tờ rơi để… tuyển vợ mới!

 

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, tấm biển trên được treo vào từ khoảng 6h – 8h sáng ngày 20/4. Tuy nhiên, chủ của tấm biển này (ông N.V.Vọng – 50 tuổi, trú tại 170 đường Láng) không phải là chủ hiệu của cửa hàng nhôm kính như nhiều báo đã thông tin.
Thực tế, vợ chồng ông Vọng sống ở căn nhà bên trong, còn sảnh tầng 1 này là cho một hộ khác thuê để kinh doanh vật liệu nhôm kính, inox.
Biển "Tuyển vợ hiền" được treo trước cửa hiệu vật liệu nhôm kính vào sáng 20/4. Ảnh: Thanh Niên
Khi chúng tôi đến, những người hàng xóm gần đó hỏi vui: “Đến tuyển vợ hả, có mang hồ sơ không?”. Được biết, từ hôm treo biển đến giờ cũng chưa có ai đến “dự tuyển” và đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Vọng làm việc này.
Được biết, ông Vọng đã từng có một đời vợ trước đó (có 1 con trai đã ngoài 20 tuổi). Vì lý do “vợ hiện tại không đạt yêu cầu” nên người đàn ông này mới treo biển… tuyển vợ. Họ cũng đã có một con trai 14 tuổi.
Vợ chồng ông Vọng sống ở bên trong và người vợ thường xuyên ở nhà. Ảnh: Nông Thuyết
“Năm 2004, có treo biển tuyển thế này một lần rồi. Vợ anh ấy thì ở nhà suốt, thi thoảng đi chợ thôi. Cô ấy cũng là người cao ráo, xinh đẹp và không có vấn đề gì bất thường. Con tôi thuê cửa hàng này nên nhiều người không biết lại nghĩ là của nó nên hôm qua tôi đã sang bảo chú ấy cất đi” – ông bố của chủ cửa hàng nhôm kính cho hay.
Nói về việc làm của ông Vọng là không tuân thủ pháp luật về hôn nhân gia đình, người đàn ông này khẳng định: “Giờ chị ấy (vợ ông Vọng) xấu hổ lắm, không muốn tiếp chuyện ai cả”. Anh này cũng bình thường, không có gì khác người. Ông ta biết luật đấy nhưng vẫn cứ làm. Tôi có nói mà anh ta không chịu nghe!”.
Một bảo vệ tại tòa nhà 172 nói: “Chiều hôm kia thì ông ấy còn phát tờ rơi tuyển vợ y như vậy cơ. Sáng sớm nay thì thấy ông ấy mang tấm biển cũng như vậy (không biết mang từ đâu về), cất vào nhà rồi sau đó đi luôn”.
Được biết, vợ chồng ông Vọng đã nhiều lần ra tòa vì muốn ly hôn, nhưng lại không thành. Theo tìm hiểu, họ sống bằng tiền cho thuê nhà là chủ yếu và ông Vọng còn là một thầy lang.

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh