THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 11:32

Chuyện chưa kể về một "trung đội" hương khói một quân đoàn

 

Mỗi năm, cứ đến dịp tháng 7, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) lại đón hàng trăm nghìn lượt khách Bắc Nam đổ về ghé thăm.

Trong những dòng người đó, có đủ mọi thành phần từ lãnh đạo các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, học sinh, sinh viên,..

Đặc biệt không thể thiếu là thân nhân của các anh hùng liệt sĩ.

Mỗi năm đến dịp tháng 7, dòng người từ khắp miền Bắc Nam lại đổ về thăm viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. 


Lẫn giữa dòng người viếng thăm, chúng tôi bắt gặp hình ảnh tất bật của những người làm công việc quản trang tại đây. Người thăm viếng nhiều đồng nghĩa với công việc của người quản trang thêm phần vất vả. Mỗi cây hương, ngọn nến hay bao bì mà khách viếng thăm vô ý để lại đều được những người quản trang dọn dẹp sạch sẽ.

Ngoài nhiệm vụ bảo vệ canh giữ giấc ngủ bình yên cho các anh hùng liệt sĩ, những người quản trang còn làm luôn nhiệm vụ chăm sóc vệ sinh các bia mộ, đón tiếp hướng dẫn cho các gia đình đến viếng thăm.

Để nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ được sạch đẹp, những lọ hoa héo hay những bát nhang đầy đều được những người quản trang thay đốt, lau dọn hàng ngày.

Khách đến thăm viếng đông đồng nghĩa với công việc của những người quản trang thêm phần vất vả. 


Giữa cái nắng hè gay gắt, ở một góc khác của nghĩa trang, một tổ trong Ban quản trang vẫn cần mẫn với công việc vệ sinh làm sạch các bia mộ cho các anh hùng liệt sĩ để kịp đón lễ. Được biết, đây là công việc thường niên của họ mỗi dịp lễ 27/7.

Để phục vụ tốt cho thân nhân các liệt sĩ và du khách viếng thăm vào mỗi dịp tháng 7, anh chị em làm công tác quản trang phải luân phiên nhau túc trực, công việc bận rộn hơn ngày thường.

Giữa dòng người thăm viếng, ở một góc nghĩa trang những người quản trang vẫn tất bật với công việc làm sạch đẹp nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ.


Hiện đội ngũ quản trang của Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn có 21 người, để chăm sóc hương khói cho hơn 10.263 ngôi mộ tại nghĩa trang, vừa phục vụ cho hàng nghìn lượt khách ghé thăm mỗi ngày quả thật không đơn giản. Công việc tuy vất vả, nhưng anh chị em vẫn nhiệt tình hoàn thành công việc bằng cái tâm của mình.

Công việc tuy vất vả nhưng anh chị em vẫn nhiệt tình hoàn thành công việc bằng cái tâm của mình.


Ông Hồ Tất Ái, Trưởng ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn cho biết: “Những ngày tháng 7, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn đón hàng trăm đoàn khách đến viếng thăm. Đoàn đến từ nhiều miền của đất nước nên có thể họ đến sớm, đến khuya hay lúc giữa trưa. Nhưng bất cứ lúc nào đoàn có yêu cầu thì anh em sẵn sàng phục vụ đáp ứng. Bởi nếu họ đến là họ có cái tâm, nhưng nếu mình không phục vụ thì mình sẽ có cái tội đối với các anh hùng liệt sĩ. Vậy nên, bất kể nắng hay mưa, bất kể trưa hay tối chúng tôi luôn sẵn sàng đón tiếp phục vụ niềm nở, nhẹ nhàng".

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh