THỨ SÁU, NGÀY 20 THÁNG 09 NĂM 2024 05:06

Muốn trường thọ thì hãy yêu thương, chia sẻ

Hành trình đã tìm kiếm và xác lập nhiều kỷ lục người cao tuổi như “Cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam”, “Cặp vợ chồng cao tuổi nhất Việt Nam”. Theo hồ sơ đề cử và giải thích của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục châu Á cũng đã chính thức công nhận đây là những kỷ lục mới của Việt Nam. Trong thời gian gần đây, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi Quảng Trị đã tìm kiếm và phát hiện thêm trường hợp cặp vợ chồng cao tuổi nhất Việt Nam tại địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cặp vợ chồng cao tuổi nhất này là cụ Trần Thị Cháu (sinh ngày 18/10/1908) – 106 tuổi và cụ  Trương Triêm (sinh ngày 15/10/1910) - 104 tuổi. Chứng minh nhân dân của hai cụ được cấp vào ngày 17/4/1979.

Giấy mừng thọ và chứng minh nhân dân của hai cụ.

 

Theo ông Lê Trần Trường An, Giám đốc Tổ chức kỷ lục Việt Nam thì đây là trường hợp khá đặc biệt, vì cụ bà nhiều hơn 2 tuổi so với cụ ông. Hai cụ sống với con, cháu tại Khu phố 2, phường An Đôn (thị xã Quảng Trị). Hai cụ tuy vẫn chuyện trò với mọi người nhưng chỉ có cụ ông còn đi lại được. Cụ Triêm chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi đến với nhau qua mai mối nhưng về ở với nhau thì rất hạnh phúc, luôn thương yêu và nhường nhịn nhau”. Hai cụ sinh được 6 người con trai và 1 con gái.

Hai cụ hạnh phúc quây quần bên con cháu nhân ngày mừng thọ

Con cả của hai cụ nay đã 72 tuổi, con út 64 tuổi.  Hàng ngày, hai cụ sống rất vui vẻ với tiếng cười nói của 21 cháu nội, ngoại cùng 19 chắt. Cụ Triêm hiện sống cùng người con thứ hai và khá minh mẫn. Cuộc sống của hai cụ có nhiều năm gắn với ruộng vườn bằng công việc đồng áng, cày cấy quanh năm, thời gian rảnh rỗi họ vẫn chăn bò và thả trúm lươn. Luôn quấn quýt bên nhau, nhưng gần đây, do tuổi hai cụ trường thọ, để tiện cho con cháu chăm sóc lúc ốm đau, mỗi cụ tạm sống với một con.

Cụ bà (106 tuổi) nằm một chỗ nhờ vợ chồng con trai thứ 3 chăm sóc.

 

Cụ Triêm chia sẻ: “Chúng tôi mới sống cách nhau có 3 tháng mà hàng ngày tôi đều nhớ đến bà ấy, nhiều lúc nhớ nhau đến chảy nước mắt”. Khi còn ở bên nhau, đến bữa ăn, có miếng gì ngon, cụ ông đều nhường cho cụ bà, còn bây giờ con cháu nấu gì cụ ăn nấy. Cụ Triêm không kiêng cữ món gì, chỉ trừ rượu là từ nhỏ tới giờ không uống một ly, ai có mời rượu cụ đều bảo "mời ông chén mật ong thay rượu còn được".

Cụ ông (104 tuổi) bên người vợ của người con trai thứ 2.

Rồi cụ còn nói: Ngoài việc không uống rượu, để sống hạnh phúc bên nhau đến “đầu bạc răng long”, tôi và vợ trong suốt cuộc đời đã quan tâm, chia sẻ với nhau mọi vui, buồn”. Hỏi về những câu nói mà các cụ tâm đắc nhất trong cuộc đời, cả hai cụ đều bảo đó là câu nói: “Ló (lúa) đầy căn, ăn có chừng”, ý nói về mối tương quan giữa làm và ăn để giữ cuộc sống luôn no đủ.

Bí quyết sống lâu của cả hai cụ đó là “ăn phải nhớ công lao của người khác và công sức mình đã bỏ ra, làm gì cũng phải lấy chữ đức đi đầu”. Ông Trương Ngọc Hiệp, con trai của hai cụ, nói rằng: “Khôn chi trẻ, khỏe chi già”, cha mẹ đã vất vả sinh ra và nuôi dưỡng các con nên người thì đến lúc về già, bổn phận người con là phải biết quan tâm, phụng dưỡng chu đáo cho bậc sinh thành từ cái ăn, cái mặc lúc bình thường cũng như lúc đau ốm, có như vậy cha mẹ mới yên tâm sống vui, sống khỏe, sống trường thọ để phúc cho con cháu chúng ta".

Được biết, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cử đại diện tới trực tiếp, trao bằng xác lập kỷ lục và huy hiệu Kỷ lục Việt Nam đến kỷ lục đặc biệt này. Trong thời gian vừa qua, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng đã phát hiện ra trường hợp cụ ông cao tuổi nhất và cặp chị em cao tuổi nhất. Chúng tôi đang thực hiện hồ sơ để tiếp tục công bố hai trường hợp này. 

Ngọc Tánh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh