THỨ BA, NGÀY 17 THÁNG 09 NĂM 2024 02:49

Anh nông dân nghèo trả lại hàng chục triệu đồng đánh rơi cho shipper

Anh nông dân nghèo trả lại hàng chục triệu đồng cho shipper đánh rơi - Ảnh 1.

Số tiền trong ví của anh Hoàng.

Sự việc xảy ra khoảng 14 giờ 30 phút ngày 24/1/2021, anh Nguyễn Minh Hoàng (SN 1997, trú thôn Thanh Trang, xã Ia Peng) hốt hoảng đến Công an xã Ia Sol trình báo việc bị mất chiếc ví, bên trong có giấy tờ và số tiền 27,76 triệu đồng.

Anh Nguyễn Minh Hoàng là nhân viên giao hàng, số tiền trên là của khách hàng nhờ anh thu hộ. Nhận tin báo, Công an xã Ia Sol đã thông báo đến quần chúng nhân dân trong xã qua hệ thống loa phát thanh về trường hợp trên, có kèm theo số điện thoại của anh Nguyễn Minh Hoàng.

Sau đó, anh Lê Văn Oai (SN 1973, trú thôn Thắng Lợi 1, xã Ia Sol) đã gọi cho anh Nguyễn Minh Hoàng đến nhận lại chiếc ví trước sự chứng kiến của lực lượng Công an. Theo lời kể, gia đình anh Lê Văn Oai làm nông, kinh tế không mấy dư giả, số tiền trên anh nhặt được trên đường đi làm về nhưng vì sợ khổ chủ đau lòng nên anh đã không ngần ngại trao lại số tiền lớn mình nhặt được cho người bị mất.

Anh nông dân nghèo trả lại hàng chục triệu đồng cho shipper đánh rơi - Ảnh 2.

Anh Oai trao trả lại tiền cho anh Hoàng.

TRước đó, cũng tại tỉnh Đắk Lắk, trong tiết đọc sách thư viện, nữ sinh Hoàng Thị Xuân Loan (học sinh lớp 7A, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk) phát hiện bên trong một cuốn sách có kẹp bao lì xì màu đỏ chứa tiền đô la Mỹ và tiền Việt Nam có mệnh giá cao. Em đã báo sự việc với nhân viên thư viện và Ban Giám hiệu nhà trường. Trường đã làm lễ tuyên dương, trao giấy khen cho em Hoàng Thị Xuân Loan.

Thầy Lê Phi Hùng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết ngày 21/1, trong tiết đọc sách thư viện, em Hoàng Thị Xuân Loan đã phát hiện bên trong một cuốn sách có kẹp một bao lì xì màu đỏ chứa tiền, nhà trường đã mở bao lì xì, kiểm đếm số tiền. Qua kiểm đếm, bên trong bao lì xì chứa đô la Mỹ và tiền Việt Nam có mệnh giá cao trước sự chứng kiến của học sinh.

Anh nông dân nghèo trả lại hàng chục triệu đồng cho shipper đánh rơi - Ảnh 3.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Ea Súp tuyên dương khen thưởng người tốt việc tốt là em Hoàng Thị Xuân Loan (Ảnh Tr D).

Vào đầu tháng 1/2021, một nhóm thiện nguyện từ TP.HCM đã quyên góp và tặng cho nhà trường 400 đầu sách truyện, thông qua một người có Facebook tên Ong Mai Chi. Sau khi phát hiện số tiền, nhà trường đã lập biên bản sự việc, đồng thời đã liên hệ với nhóm tặng sách để tìm chủ nhân cuốn sách, trả lại số tiền cho người bỏ quên. Do nhà trường đang tìm người bỏ quên để trả lại nên chưa công khai chi tiết số tiền.

Cô Lô Thị Huyền, Tổng phụ trách đội Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Ea Súp cho biết, em Hoàng Thị Xuân Loan là học sinh người dân tộc Nùng và có bố mẹ làm nông. Ở trường, Hoàng Thị Xuân Loan là học sinh hiền lành, ngoan, chịu khó, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh khá.

LÊ NHUẬN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh