THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 09 NĂM 2024 11:48

Cặp khế “khủng” tăng giá 5 tỷ đồng sau 2 năm

Sáng 17/1, tại Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM), rất đông người dân đã tập trung về khu vực trưng bày hoa, cây kiểng để chiêm ngưỡng cặp khế “khủng” của ông Võ Phi Sơn (quê Tây Ninh, hay còn gọi là nghệ nhân Ba Hùng) đến từ tỉnh Tây Ninh.

Theo quan sát của PV Dân trí, 2 cây khế có gốc rất lớn nhưng càng lên cao càng nhỏ dần, ông Ba Hùng cho biết đó là thế “đầu voi đuôi chuột”.

Cặp khế bạc tỷ của nghệ nhân đến từ Tây Ninh lại hội ngộ tại Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TPHCM) năm nay
Trước đó vào năm 2015, cặp khế này được ông Ba Hùng đưa lên Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TPHCM) trưng bày. Thời điểm đó, ông Hùng ra giá để sở hữu cặp khế "khủng" là 7 tỷ đồng, sau 2 năm thì giá đã nâng lên 12 tỷ.

“Năm 2015, tôi đem cặp khế này trưng bày tại Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, sau đó có người đến xem và trả giá 6 tỷ nhưng tôi không bán. Qua 2 năm chăm sóc, tạo dáng nên giá hiện nay là 12 tỷ”, nghệ nhân Ba Hùng thông tin.

Ngoài 2 cây khế trên, ông Ba Hùng cũng đem đến Hội hoa xuân năm nay nhiều cây kiểng độc khác như: cây lộc vừng 200 năm tuổi có giá 1,5 tỷ đồng, cặp kim quýt có tuổi đời trên 200 năm được định giá 800 triệu.

 

Nghệ nhân Ba Hùng bên cây khế "khủng"

Cận cảnh một trong hai cây khế được "hét" giá 12 tỷ

 
 
Cây lộc vừng được ông Ba Hùng ra giá 1,5 tỷ đồng
Theo ông Hùng, cây lộc vùng này có hình dáng giống con cá sấu đang há mồm

 

Cặp kim quýt. Theo nghệ nhân Ba Hùng kim quýt là cây cực kỳ chậm lớn, để có được cặp cây như trong ảnh là không dưới 200 năm.

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh